Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller

Đội tuyển Đức đã có sự khởi đầu như mơ tại World Cup 2014 khi giành chiến thắng vùi dập 4-0 trước Bồ Đào Nha, trong đó Mueller đã dễ dàng có một hat-trick.
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 1Mueller mở tỷ số cho tuyển Đức/. (Nguồn: Getty Images)

Tuyển Đức đã có sự khởi đầu như mơ tại World Cup 2014 khi giành chiến thắng vùi dập 4-0 trước Bồ Đào Nha, trong đó Thomas Mueller đã dễ dàng có một hat-trick. Đây cũng là hat-trick đầu tiên tại giải đấu năm nay.

Chiến thắng không chỉ giúp Đức rộng cửa giành ngôi đầu bảng G, mà còn khiến ngày kỷ niệm trận đấu thứ 100 trong lịch sử World Cup của họ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Trong khi đó, thất bại nặng nề này khiến con đường phía trước của Bồ Đào Nha trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khi mà đối thủ tiếp theo của họ - đội tuyển Mỹ, không phải là đối thủ có thể dễ dàng đánh bại chút nào.

Trước thềm trận đấu này, Bồ Đào Nha đã đón nhận tin vui khi ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo đã trở lại và sẵn sàng ra sân ở màn "đại chiến với Đức.
Ronaldo cũng rất tự tin:"Tôi đã trở lại tập luyện trong mấy ngày qua, và nếu tôi còn bị đau thì không thể ra sân tập luyện như vậy được. Tôi muốn thi đấu với 110% phong độ, nhưng tôi nghĩ 100% cũng là quá tốt để giúp sức đội tuyển quốc gia của mình."
Trong khi đó, huấn luyện viên Joachim Loew cũng đã đề ra phương án đánh chặn Ronaldo. Ông nói: "Ronaldo là típ cầu thủ mà bạn không thể rời mắt khỏi anh ta. Bạn luôn phải tự hỏi Ronaldo đâu, Ronaldo đang làm gì, ai đang kèm anh ta? Nhưng trong quá khứ, Jerome Boateng và Philipp Lahm là những cầu thủ đã trả lời được câu hỏi này. Và vì vậy, họ vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ đó.”
Thông tin vui cho người hâm mộ Đức, đó là trước trận đấu này, chú bò Max đã dự đoán Đức sẽ nhất bảng G.

Trận gặp Bồ Đào Nha đêm nay là trận đấu thứ 100 của tuyển Đức tại các kỳ World Cup. Thế nên, một chiến thắng trước người Bồ không chỉ giúp họ chiếm ưu thế ở bảng G mà còn khiến cột mốc này trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Đội hình ra sân
 
Đức:
Neuer - Boateng, Hummels, Mertesacker, Howedes - Khedira, Lahm (c), Kroos - Goetze, Oezil, Mueller.
 
Bồ Đào Nha: Patricio - Coentrao, Pepe, Alves, Pereira - Moutinho, Veloso, Meireles - Ronaldo, Almeida, Nani.

Trọng tài: Milorad Mazic (Serbia).

Sân vận động: Arena Fonte Nova (Salvador, Bahia).

Ronaldo đã kịp bình phục để có mặt trong đội hình Bồ Đào Nha. Đây thực sự là tin vui cho người hâm mộ, nhưng liệu anh có thể giúp đội nhà húc đổ "xe tăng Đức"?
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 2
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 3Cổ động viên xinh đẹp đang chờ đợi màn ra quân của tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Cùng thời điểm diễn ra trận Đức-Bồ Đào Nha thì câu lạc bộ Southampton tại Anh đã bổ nhiệm cựu danh thủ Ronald Koeman làm huấn luyện viên mới với hợp đồng kéo dài 3 năm. Koeman mới từ chức huấn luyện viên Feyenoord tháng trước, sẽ thay thế chiến lược gia người Argentina Mauricio Pochettino, người mới chuyển tới Tottenham.

Nhìn vào đội hình đội tuyển Đức, có thể thấy rõ ý đồ sử dụng tiền đạo ảo của huấn luyện viên Joachim Loew, bởi trung phong duy nhất mà Đức mang tới Brazil là Miroslav Klose được cất trên băng ghế dự bị. Klose chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa là sẽ cân bằng kỷ lục 15 bàn tại các kỳ World Cup của huyền thoại Brazil Ronaldo.

Loew cũng noi gương Pep Guardiola ở Bayern Munich khi sử dụng Philipp Lahm đá tiền vệ trụ thay vì vị trí sở trường là hậu vệ cánh trái. Trong khi đó, cả 4 hậu vệ của Đức đều có xu hướng chơi ở trung lộ, không có ai là hậu vệ cánh điển hình.

Trận đấu chính thức được bắt đầu. Đức là những người giao bóng trước.
Trong khoảng 5 phút đầu tiên của trận đấu, Đức là những người ép sân, nhưng Bồ Đào Nha mới là đội có được cơ hội rõ ràng hơn. Đó là tình huống dứt điểm của Almeida nhưng không gây khó cho thủ thành Neuer.
Phút thứ 8: Ronaldo đã khiến Manuel Neuer phải có một tình huống rất vất vả, khi anh tung ra cú sút rất căng bên cánh trái, bóng đi đúng vị trí mà Neuer đã đứng. Trong tình huống trước đó, Lahm đã mắc sai lầm đáng trách khi để mất bóng rất nguy hiểm.
Phút thứ 9: Tận dụng sai lầm của thủ môn Patricio, tuyển Đức cũng ngay lập tức đưa ra câu trả trả lời với tình huống dứt điểm của Khedira nhưng tiếc là bóng không đi vào lưới trống.
Phút 11: Tuyển Đức được hưởng 11m sau khi Mario Goetze bị Pereira phạm lỗi trong vòng cấm. Ngoài ra, Pereira cũng đã phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
Thomas Mueller 12: 1-0

Phút 12:
Mueller đã không mắc phải sai lầm nào để mở tỷ số cho tuyển Đức trên chấm penalty. Trong tình huống này thủ thành Patricio đã đoán trúng hướng bóng nhưng không thể cản phá.
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 4Phóng viên Đỗ Hùng của báo Thanh Niên cũng đang có mặt trên khu báo chí ở sân Arena Fonte Nova để theo dõi trận thư hùng giữa Đức và Bồ Đào Nha.
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 5Goetze bị phạm lỗi trong vòng cấm. (Nguồn: AFP)
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 6Thống kê của Stats Zone sau 15 phút đầu tiên, Bồ Đào Nha đã có 3 cú sút so với 2 của Đức, song Đức mới là đội đang dẫn trước
Như vậy, cùng với 5 bàn thắng trên đất Nam Phi cách đây 4 năm, Thomas Mueller đã có tổng cộng 6 bàn thắng tại World Cup. Một thành tích không tệ chút nào.

Theo Infostrada thì bàn thắng của Mueller là bàn đầu tiên mà Đức ghi từ chấm phạt đền kể từ sau trận bàn của Lothar Matthaeus vào lưới Bulgaria ở World Cup 1994.

Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 7Thomas Mueller lập công trên chấm 11m. (Nguồn: Daily Mail)
Phút 25: Nani đã có được cơ hội khá nguy hiểm khi tung ra cú sút rất căng về phía khung thành của Neuer. Tuy nhiên, bóng lại đi quá cao so với khung thành của đội tuyển Đức.
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 8Hugo Almeida vừa phải rời sân do chấn thương, Eder vào thay. Dường như bộ ria mép mới đã không đem lại may mắn cho Almeida.
Phút 31: Goetze đã có pha dứt điểm rất nguy hiểm, nhưng tiếc rằng cú sút của tiền vệ đang khoác áo cho Bayern lại đi trúng người hậu vệ Bồ Đào Nha.

Mats Hummels 32: 2-0

Phút 32: Đội tuyển Đức đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Mats Hummels là người lập công với pha đánh đầu từ tình huống đá phạt góc của Kroos.

Phút 35: Bồ Đào Nha suýt nữa có bàn gỡ khi hàng thủ Đức khựng cả lại vì tưởng các cầu thủ Bồ Đào Nha bị việt vị. Rất may một hậu vệ Đức đã phá bóng đi hết biên ngang sau đường chuyền ngang của Coentrao.

Pepe nhận thẻ đỏ

Phút 37:
Bồ Đào Nha phải đón nhận tổn thất nặng nề sau trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Pepe khi cho rằng trung vệ của Bồ Đào Nha đã chơi xấu Thomas Mueller.

Theo thống kê, Pepe là cầu thủ thứ 20 phải nhận thẻ đỏ khi đối đầu với tuyển Đức tại World Cup.
Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy động tác tay của Pepe không quá mạnh đến mức khiến Mueller phải lăn ra đau đớn như vậy. Trọng tài Milorad Mazic dường như đã quá nặng tay trong tình cảnh Bồ Đào Nha đang bị dẫn 2-0. Với 10 người hiện có, Bồ Đào Nha khó lòng có thể làm nên cuộc lội ngược dòng trước Đức.
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 9Bồ Đào Nha chỉ còn chơi với 10 người sau khi Pepe bị rút thẻ đỏ. (Nguồn: AFP)

Trên Twitter, cựu trung vệ đội tuyển Anh Rio Ferdinand chê bai lối chơi của Bồ Đào Nha khi cho rằng các cầu thủ chỉ tìm cách chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo. "Hãy chơi bóng có trách nhiệm hơn đi", Rio viết.

Thomas Mueller 45: 3-0

Phút 45:
Thomas Mueller đã nâng tỷ số lên 3-0 sau cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Patricio. Trong tình huống này Patricio đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá.

Với cú đúp này, Mueller đã trở thành cầu thủ thứ 5 sau Neymar, Robben, Ronin van Persie và Karim Benzema, có được cú đúp tại World Cup 2014.
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 10Thống kê của Stats Zone cho thấy trong hiệp 1 Toni Kroos đã có 19 đường chuyền thành công, 1 đường thành bàn (phạt góc cho Hummels ghi bàn)

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 cho đội tuyển Đức. Cộng với lợi thế hơn người, gần như đã có thể khẳng định Đức sẽ bỏ túi trọn vẹn 3 điểm. Trận cầu đinh thứ hai ở World Cup cũng kết thúc với tỷ số một chiều như trận Hà Lan - Tây Ban Nha 5-1?

Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 11Pepe nhận thẻ đỏ trực tiếp. (Nguồn: AFP)
Đức - Bồ Đào Nha 4-0: Hat-trick đầu tiên cho Thomas Mueller ảnh 12Nhiều người cho rằng trọng tài đã quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ Pepe. Cristiano Ronaldo đã tỏ ra phẫn nộ với cầu thủ của Bayern Munich.
Hiệp 2 bắt đầu. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Paulo Bento đã quyết định tung Ricardo Costa vào sân thay cho Miguel Veloso.
Phút 52: Mesut Oezil có được cơ hội vô cùng thuận lợi, nhưng trong thế đối mặt anh lại không thắng được Patricio. Ngay sau đó, cú đánh đầu của Mueller cũng không thể đưa bóng vào lưới của Bồ Đào Nha.
Phút 57: Chơi với thế hơn người, tuyển Đức đang tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Bồ Đào Nha. Các học trò của Joachim Loew dường như chưa muốn dừng lại.
Phút 59: Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm gần vòng cấm 16m50, sau tình huống Ronaldo bị Boateng phạm lỗi. Trên chấm đá phạt, Ronaldo đã không thể đưa bóng vượt qua hàng rào.
Phút 62: Mesut Oezil đã được rút ra sân để nhường chỗ cho Schuerrler.
Phút 65: Bồ Đào Nha lại phải chịu thêm tổn thất nặng nề khi hậu vệ Coentrao không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Tình huống này khiến Paulo Bento phải có sự thay đổi người ngoài ý muốn. Andre Almeida là người đươc tung vào sân thay cho Coentrao.
Phút 69: Goetze có cơ hội tuyệt vời sau đường chuyền của Schuerrle, nhưng một lần nữa tiền vệ này lại không tận dụng được để có riêng cho mình một bàn thắng.
Phút 73: Tuyển Đức cũng phải chịu tổn thất với chấn thương của Mats Hummels. Trung vệ đang khoác áo Dortmund đã không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải nhường chỗ cho Shkodran Mustafi.

Phút 75: Trọng tài Milorad Mazic đã từ chối cho Bồ Đào Nha hưởng một quả penalty. Trong tình huống quay chậm cho thấy Hoewedes đã phạm lỗi với Alves.
Mueller 78: 4-0

Phút 78: Mueller đã có mặt rất đúng chỗ để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển Đức. Với bàn thắng này, Mueller cũng đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập được cú h hat-trick tại World Cup 2014.

Bốn năm trước, tiền vệ này đã giành danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2014 với 5 bàn thắng, cùng ba đường chuyền thành bàn.
Phút 82: Mueller, người hùng của tuyển Đức đã rời sân để nhường chỗ cho Lukas Podolski.
Phút 90+2: Ronaldo cuối cùng cũng đã để lại dấu ấn ở trận đấu này bằng cú sút xa chính xác. Tuy nhiên, CR7 vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành Manuel Neuer.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục