Đức - Ghana: “Cỗ xe tăng” cố tránh dớp ở lượt trận thứ hai

Trước trận đấu với Ghana, người Đức đang trĩu nặng tâm lý bởi thành tích bết bát trong các trận đấu thứ 2 của vòng bảng.
Đức - Ghana: “Cỗ xe tăng” cố tránh dớp ở lượt trận thứ hai ảnh 1Tuyển Đức liệu có là chính mình trong lượt đấu thứ hai? (Nguồn: Getty)

Hiên ngang bước vào lượt trận tiếp theo sau khi vùi dập một tên tuổi lớn khác của bóng đá châu Âu nằm cùng bảng G World Cup 2014 là Bồ Đào Nha, chính người Đức lại đang trĩu nặng tâm lý bởi thành tích bết bát trong các trận đấu thứ 2 của vòng bảng.

"Cỗ xe tăng" thực sự không hy vọng lịch sử sẽ lặp lại khi đối đầu với Ghana vào ngày 22/6 trên sân vận động Castelao Arena.

Người Đức có truyền thống thắng trận mở màn tại các vòng chung kết World Cup nhưng lại phải chật vật trong trận thứ 2 của họ. Tại các kỳ World Cup năm 1994, 1998 và 2002, “Cỗ xe tăng” đều chỉ thu về kết quả hòa trong trận thứ 2 và khiến họ phải chịu sức ép khổng lồ trong lượt trận cuối để có thể giành vé đi tiếp.

Họ đã có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Ba Lan trong năm 2006 nhưng 4 năm sau đó trên đất Nam Phi lại hứng chịu cú sốc mang tên Serbia khi để thua đội bóng hạng trung này 1-0 trong trận thứ 2 vòng bảng. Kết quả đó buộc người Đức phải đánh bại Ghana trong lượt cuối để quyết định vận mệnh của mình và ký ức về buổi tối hôm đó ở Johannesburg, khi Mesut Oezil ghi bàn thắng duy nhất cứu vãn số phận của Die Mannschaft, đến giờ vẫn còn hằn sâu.

Trung vệ Per Mertesacker của Arsenal, người sẽ lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Đức, nhấn mạnh: “Lịch sử đó chính là lời cảnh báo đối với chúng tôi. Chúng tôi biết phải làm gì và sẽ bước vào trận đấu thứ 2 với tất cả sự nghiêm túc của mình”. Sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, “Cỗ xe tăng” biết rằng một chiến thắng nữa sẽ đưa họ tới ngưỡng cửa vòng 1/8. Họ sẽ vượt qua vòng bảng nếu đánh bại Ghana trong khi Mỹ không thua trước Bồ Đào Nha vào ngày 23/6 tại Manaus.

Trong cuộc đấu “cân não” với Ghana, nhà cầm quân Joachim Loew dự kiến sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát trong trận mờ màn vùi dập Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ông có thể sẽ phải điều chỉnh nhân sự ở hàng hậu vệ do Mats Hummels không kịp bình phục chấn thương ở bắp đùi. Trung vệ này đã không thể ra sân tập cùng đồng đội kể từ khi phải nằm cáng rời sân với vết thâm tím ở đùi phải trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Nếu ngôi sao Borussia Dortmund này vắng mặt, hậu vệ phải Jerome Boateng sẽ di chuyển vào giữa để đá cặp với Mertesacker và hậu vệ 22 tuổi Shkodran Mustafi của Sampdoria sẽ có cơ hội lần thứ 3 khoác áo đội tuyển quốc gia, sau khi đã vào sân thay Hummels trong trận mở màn World Cup của đội tuyển Đức Trong khi đó, thất bại khá cay đắng trước Mỹ trong trận đầu tiên đã dồn Ghana vào chân tường và họ đang khát khao một chiến thắng để thắp sáng hy vọng đi tiếp. Những ngôi sao Đen sở hữu một hàng tiền vệ và hàng tấn công chất lượng nhưng điều đó lại tỷ lệ nghịch nơi tuyến hậu vệ. Michael Essien dính chấn thương ở ngón chân cái nhưng nếu bình phục, cầu thủ AC Milan có thể sẽ đá ở khu vực giữa sân, còn Boateng đảm nhận vai trò một tiền đạo bên trên Jordan Ayew.


Cầu thủ của năm bên phía Ghana Kwadwo Asamoah đã kiến nghị huấn luyện viên Kwesi Appiah đưa anh trở lại vị trí có thiên hướng tấn công nhiều hơn trong trận đấu sinh tử với Đức sắp tới. Asamoah rất bức xúc trước trận thua Mỹ và anh đang nóng lòng được trao cơ hội để công phá “Cỗ xe tăng”. Cầu thủ 25 tuổi này nhấn mạnh: “Tôi không phải hậu vệ trái. Đá ở vị trí đó rất khó vì tôi muốn thể hiện khả năng của mình và chứng tỏ tôi có thể thi đấu hiệu quả hơn."

Đồng thời, tiền vệ Kevin-Prince Boateng, người sẽ chạm trán anh trai mình ở hàng hậu vệ của Đức, đã hâm nóng trận đấu ở Fortaleza khi tuyên bố các cầu thủ Ghana “sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” như những võ sĩ giác đấu. Cầu thủ từng thi đấu cho tuyển U-21 Đức trước khi chuyển sang khoác áo Ghana này còn gây bão dư luận khi cho rằng thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew không có một cầu thủ nào “đủ bản lĩnh” để dẫn dắt Die Mannschaft trong những trận đánh lớn.

Đây là một trận cầu của những duyên nợ, của những khát khao và cả sự mong mỏi vượt qua cái dớp của chính mình. Tất cả sẽ làm nên một màn đọ sức đầy kịch tính và hấp dẫn với nhiều đường lên bóng tốc độ, những màn tấn công mãn nhãn và những pha công phá liên tiếp nhằm về phía khung thành của nhau.

Dự đoán kết quả: Hai đội hòa 2-2

*Đội hình dự kiến:


+Đức: 1-Manuel Neuer, 20-Jerome Boateng, 5-Mats Hummels, 17-Per Mertesacker, 4-Benedikt Hoewedes; 6-Sami Khedira, 16-Philip Lahm; 18-Toni Kroos, 8-Mesut Oezil, 19-Mario Goetze; 13-Thomas Mueller

+Ghana: 12-Adam Kwarasey; 4-Daniel Opare, Kwado Asamoah, 21-John Boye, 19-Jonathan Mensah; 5-Michael Essien, 11-Sulley Muntari, 10-Dede Aywe; 20-Kwadwo Asamoah, 7-Christian Atsu, 11-Sulley Muntari; 9-Kevin-Prince Boateng, 3-Asamoah Gyan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục