Đức giành vé đi Nam Phi, Nga đá play-off

Với việc hai lần vượt qua Nga, đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất tại bảng 4, Đức đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với ngôi đầu.
Với việc hai lần vượt qua Nga, đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất tại bảng 4 vòng loại World Cup, Đức đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với ngôi đầu.

Đức giành vé đi Nam Phi, Nga tìm cơ hội dự World Cup 2010 qua loạt play-off, âu đó cũng là trật tự hợp lý ở bảng đấu này.

So với Phần Lan, Wales, Azerbaijan và Liechtenstein thì rõ ràng, Nga vượt trội hơn, nếu không muốn nói là ở một đẳng cấp khác. "Gấu" Nga chính là đối thủ nặng ký nhất của "Xe tăng" Đức trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi thẳng đến Nam Phi dự vòng chung kết World Cup 2010.

Thực tế cho thấy, phần còn lại đã sớm "buông vũ khí", nhường sân chơi cho Nga và Đức đấu tay đôi. Và sau khi đã tung ra hai đòn để hạ knock-out Nga (2-1 ở lượt đi tại Dortmund và 1-0 ở lượt về tại Mátxcơva), Đức xứng đáng là "vua" ở bảng 4, với phần thưởng là một tấm vé đến thẳng Nam Phi.

Đức là đội tuyển thứ tư ở châu Âu giành được vé, sau Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha.

Về phần mình, hơn các đối thủ còn lại nhưng thua Đức, Nga cũng chẳng có gì phải phàn nàn trong việc phải đá play-off. Nhờ quyết định mới nhất từ FIFA, Nga sẽ có lợi thế đáng kể khi bốc thăm phân cặp ở vòng play-off. Cụ thể, với vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng của FIFA, Nga sẽ nằm trong nhóm hạt giống và đương nhiên, tránh được việc phải đối đầu với các đội tuyển mạnh, trong đó có Pháp.

Dưới thời Guus Hiddink, dường như Nga chơi rất tốt trong những vòng đấu knock-out, mang tính chất sống còn như vòng play-off sắp tới. Dù sao đi nữa, với thực lực của mình, Nga vẫn rộng cửa đến Nam Phi dự World Cup 2010, giống như một "ông lớn" khác là Pháp.

Trở lại với chiến thắng của người Đức, đó là thành quả hợp lý cho những nỗ lực của thầy trò Joachim Loew trong suốt hơn một năm qua. Xa hơn, đó là một thành quả nữa của nỗ lực thay đổi "Mannschaft", cả về mặt con người và lối chơi, bắt đầu từ sau thất bại ở Euro 2004.

Đức đã giành vị trí thứ ba tại World Cup 2006, ngôi á quân ở Euro 2008 và bây giờ, họ đã đặt chân đến Nam Phi trong hành trình chinh phục chiếc cup vàng của bóng đá thế giới, danh hiệu mà "Mannschaft" đã có vinh dự ba lần được nâng cao trên bục chiến thắng ở các năm 1954, 1970 và 1990.

Ở Mátxcơva, một lần nữa Loew cho thấy, Đức không chỉ biết đá nhanh và tấn công dồn dập mà khi cần, họ cũng có thể chơi chập, phòng ngự chặt và rình rập chờ cơ hội. Đức đã chủ động cho Nga ép sân, để rồi khi phát hiện đối thủ sơ hở thì họ nhanh chóng tung ra đòn quyết định.

Loew có quan điểm ít nhiều khác với người tiền nhiệm. Juergen Klinsmann luôn chơi tấn công hết mình, đá pressing trên toàn mặt sân trong khi Loew biết điều chỉnh lối đá và nhịp độ tùy theo tình thế, tình huống. Điều đó khiến Đức ngày càng nguy hiểm hơn, dù đội hình của họ ngày càng "bình dân hóa", thiếu vắng những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Vui mừng với việc "Mannschaft" giành vé đi Nam Phi, Chủ tịch Theo Zwanziger của Liên đoàn bóng đá Đức vừa đánh tiếng đề nghị huấn luyện viên Loew ký vào bản hợp đồng mới, thay cho ràng buộc hiện tại vốn sẽ đáo hạn sau World Cup 2010.

Với một đội tuyển đang đi đúng hướng như "Mannschaft", thì việc gì phải thay đổi nhà cần câm quân, trừ khi người ấy không còn muốn tiếp tục nữa.

Còn với Nga, dù Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin có đến sân Luzhniki chứng kiến trận đấu, thì có lẽ họ cũng chẳng thể phàn nàn về kết cục của bảng 4 sau những gì đã diễn ra trên sân cỏ./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục