Đức “nín thở” chờ tin về chấn thương của Ballack

Đội tuyển Đức và người hâm mộ đang vô cùng lo lắng trước chấn thương của Michael Ballack, bị dính trong trận chung kết FA Cup.
Rất nhiều khán giả xem truyền hình ở Đức đã kêu lên một cách hoảng hốt sau khi chứng kiến tình huống vào bóng theo kiểu triệt hạ đối phương của Kevin-Prince Boateng đối với Michael Ballack trong trận chung kết FA Cup giữa Portsmouth và Chelsea tại Wembley. Sau một hồi lăn lộn vì đau đớn, đội trưởng của đội tuyển Đức đã rời sân vì dính chấn thương ở gót chân. Ngay lập tức câu hỏi lớn nhất được đặt ra liệu Ballack có kịp bình phục để dự World Cup 2010? "Tất cả về Ballack" Tình huống ấy diễn ra không lâu trước trận chung kết Cúp quốc gia Đức giữa Bremen và Bayern Munich ở sân Olympic, nên rất nhiều khán giả Đức đã được xem pha phạm lỗi của Boateng với Ballack phát đi trên kênh thể thao ZDF. Ngay sau buổi tường thuật trực tiếp trận chung kết mà Bayern Munich đã thắng Bremen 4-0, kênh ZDF thực hiện ngay một chương trình “nóng” có tên “Alles zur Ballack” (Tất cả về Ballack) để cập nhật thông tin về chấn thương của tiền vệ đang khoác áo Chelsea. Từ trại tập huấn của đội tuyển Đức ở Sicilia (Italy), huấn luyện viên Joachim Loew có cuộc trả lời phỏng vấn được truyền hình trực tiếp đi khắp nước Đức về trường hợp của Ballack. Tỏ ra lo lắng nhưng do chưa nắm được nhiều thông tin nên Loew chỉ có thể nói rằng ông hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa với thủ quân của đội tuyển Đức mà chưa đặt ra trường hợp Ballack sẽ không thể đến Nam Phi vì chấn thương. Lo lắng, đó cũng là tâm lý chung của rất nhiều khán giả Đức trong đêm thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. Bản thân Ballack cũng chưa biết tình trạng của mình ra sao, chỉ biết rằng gót chân khá đau, và phải chờ kết quả chụp cắt lớp vào ngày hôm nay. Tương lai của Ballack ở World Cup 2010 vẫn là một dấu hỏi lớn, ngay cả với những người trong cuộc như chính tiền vệ 33 tuổi mang băng đội trưởng “Mannschaft.” Cú vào bóng thô bạo của Kevin-Prince Boateng đã khiến gót chân phải của Ballack bị tổn thương, nhưng mức độ nghiêm trọng đến đâu thì phải hôm nay các bác sỹ mới có kết luận. Nhẹ nhất thì Ballack chỉ phải nghỉ ngơi vài ngày đến vài tuần, còn tệ nhất thì anh sẽ vắng mặt ở World Cup 2010. Đội tuyển Đức đã phải nói lời chia tay với thủ môn số một Rene Adler vì gãy xương sườn và tiền vệ phòng ngự Simon Rolfes vì chấn thương đầu gối, nay nếu mất thêm Ballack nữa thì đúng là thảm họa. Không ai có thể thay Ballack Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trước trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình hôm 12/5 vừa qua, huấn luyện viên Michael Skibbe của Eintracht Frankfurt đánh giá rất cao vai trò của Ballack ở đội tuyển Đức. Theo Skibbe, Ballack hội tụ đầy đủ phẩm chất của một thủ lĩnh - tài năng, kinh nghiệm và bản lĩnh. Và trong trường hợp xấu nhất, nếu Ballack không thể đến Nam Phi, thì đó sẽ là một mất mát lớn, đặt ra cho Joachim Loew bài toán khó tìm được lời giải hợp lý. Trong số những gương mặt hiện tại của làng bóng đá Đức, ai đủ sức thay thế vai trò của Ballack vào lúc này? Câu trả lời: Gần như không có ai. Trước thềm EURO 2008, Ballack cũng từng dính chấn thương khá nặng ở gót chân nhưng đã kịp bình phục và Loew không cần đến giải pháp thay thế. Còn bây giờ, nếu không có Ballack, Loew sẽ xoay trở ra sao? Thomas Mueller, Mesut Oezil hay Toni Kroos đều là những cầu thủ có khả năng đá hộ công như Ballack, nhưng họ còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để chinh chiến ở một giải đấu khốc liệt như World Cup 2010 và lối chơi có xu hướng dâng cao như một tiền đạo hơn là lùi về giữa sân càn quét trong vai trò tiền vệ phòng ngự giống đội trưởng của “Mannschaft.” Nhưng nếu Ballack không thể đi cùng đội tuyển, thì đó là những giải pháp mà chắc chắn Loew không thể bỏ qua khi tính toán lại nhân sự và lối chơi cho “Mannschaft.” Trước một giải đấu lớn và quan trọng như World Cup 2010 mà đội tuyển Đức lại liên tục gặp trục trặc, xem ra nhiệm vụ đoạt Cúp vàng thế giới lần thứ tư của thầy trò Jochim Loew ngày càng nặng nề hơn. Cả nước Đức đang nín thở chờ tin tức chấn thương của Ballack, sẽ được các bác sỹ công bố vào ngày hôm nay Người Đức hại nhau Trong khi Kevin-Prince Boateng của Portsmouth triệt hạ Michael Ballack bằng một cú vào bóng thô bạo tại Wembley thì ở Olympic, Torsten Frings cũng ác ý không kém khi đốn ngã Bastian Schweinteiger bằng một tình huống tương tự trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức. Kevin-Prince là một tiền vệ có mẹ người Đức, bố người Ghana. Trước khi đến Portsmouth, anh từng khoác áo Hertha Berlin, Dortmund rồi Tottenham. Kevin-Prince đã có hai năm chơi cho đội tuyển U-21 Đức trước khi quyết định khoác áo Ghana tại World Cup 2010. Người em út của Kevin-Prince, hậu vệ Jerome Boateng, hiện đang chơi cho Hamburg và nhiều khả năng cũng có tên trong danh sách đội tuyển Đức dự World Cup 2010. Đặc biệt hơn, Đức sẽ là đối thủ của Ghana ở bảng D, trận đấu diễn ra vào ngày 23/6. Phải chăng, Kevin-Prince muốn triệt hạ Ballack để mở đường cho Ghana vượt qua vòng bảng? Như một điều quả báo, sau đó Kevin-Prince đã đá hỏng quả penalty, bỏ lỡ cơ hội đưa Portsmouth vượt lên dẫn trước và cuối cùng phải đón nhận thất bại chung cuộc. Về trường hợp của Frings và Schweinsteiger, ở đó cũng có dấu hiệu của một “đòn thù.” Frings đã không còn được Joachim Loew trọng dụng kể từ sau EURO 2008 và anh sẽ phải làm khán giả ở World Cup 2010 sắp tới. Người chiếm chỗ tiền vệ phòng ngự của Frings ở “Mannschaft” lại là... Schweinsteiger. Vì Simon Rolfes của Leverkusen đã dính chấn thương nặng nên nếu Schweinsteiger không thể dự World Cup 2010 thì nhiều khả năng, cơ hội sẽ đến với Frings. Rất may, cú vào bóng khiến Frings phải lĩnh thẻ đỏ ấy lại không làm Schweinsteiger chấn thương. Anh chỉ bị đau nhẹ và sau đó vẫn tiếp tục thi đấu, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho Bayern trước Bremen./.
 Lịch trình của đội tuyển Đức
 
Hôm nay 17/5, 4 cầu thủ Bremen là Tim Wiese, Per Mertesacker, Mesut Oezil, Marko Marin của Bremen bay sang Sicilia (Italy) để tập trung cùng đội tuyển Đức sau khi tham dự xong trận chung kết Cúp quốc gia.
 
Bảy cầu thủ của Bayern sẽ tập trung muộn nhất, sau khi đá xong trận chung kết Champions League với Inter Milan ở Madrid vào ngày 22/5. Trong thời gian chờ đợi cho đến lúc gom đủ quân, Joachim Loew tạm thời gọi thêm năm cầu thủ khác để dễ sắp xếp đội hình tập luyện, bao gồm thủ môn Tobias Sippel của Kaiserslautern, hậu vệ Mats Hummels, tiền vệ Kevin Grosskreuz của Dortmund, Stefan Reinartz của Leverkusen và Marco Reus của Gladbach.
 
 - 29/5: Đá giao hữu với Hungary tại Budapest.
 
 - 1/6: Đăng ký danh sách chính thức 23 người lên FIFA.
 
 - 3/6: Đá giao hữu với Bosnia-Herzegovina.
 
 - 6/6: Lên đường sang Nam Phi, nơi họ sẽ tranh tài ở bảng D với Australia, Seriba và Ghana.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục