Đức - Pháp: "Gà trống" lo sợ lịch sử đau buồn sẽ lặp lại

Người Pháp vẫn chưa thể quên pha va chạm kinh hoàng giữa thủ môn Harald Toni Schumacher và Patrick Battiston ở bán kết Espana 1982.
Đức - Pháp: "Gà trống" lo sợ lịch sử đau buồn sẽ lặp lại ảnh 1Pha va chạm giữa thủ môn Harald Toni Schumacher và Patrick Battiston

“Tôi nghĩ rằng anh ấy đã chết.” Đó là những gì mà Michel Platini nói về pha va chạm kinh hoàng giữa thủ môn đội tuyển Tây Đức khi đó Harald Toni Schumacher và hậu vệ Patrick Battiston của đội tuyển Pháp trong trận bán kết Espana 1982 diễn ra tại Seville.

Tình huống đó xảy ra ở phút thứ 57 và tỷ số vẫn đang là 1-1, như cách mà Platini nói sau này rằng pha bóng đó khiến toàn đội Pháp bị tâm lí và thua cuộc. Người Pháp thua Schumacher từ nghĩa đen (cản phá 2 quả luân lưu) cho đến nghĩa bóng (tâm lí từ pha va chạm).

Liệu có hay không sự lặp lại của lịch sử trong cuộc chiến vào đêm nay, nhất là khi có tương đối nhiều sự trùng lặp. Người Đức đang có một thủ môn sở hữu đầy đủ những nét tính cách của ngày xưa, tóc vàng, cao lớn và đặc biệt là một tinh thần thép. 

Nếu những ai còn nhớ thì tại trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2011-2012, Neur chính là một trong ba cầu thủ sút thành công quả penalty bên phía Bayern (chung cuộc thua Chelsea). Và đặc biệt với thói quen lao ra khỏi vòng cấm ngày càng thường xuyên hơn thì Neuer chứng tỏ anh đã sẵn sàng trở thành một Schumacher thứ hai.

Và sẽ có một kịch bản kiểu như, Valbuena cướp bóng của Hoewedes bên cánh trái và chuyền vào cho Koscielny băng xuống, Neuer lao ra và… lịch sử lặp lại?

Tại World Cup năm nay, Pháp thực sự gây được ấn tượng rất mạnh với sự trưởng thành của những Matthieu Valbuena, Karim Benzema hay màn ra mắt World Cup tuyệt vời của Paul Pogba.

Thế nhưng vẫn còn đó những vết gợn nhất định khi có một Olivier Giroud thi đấu không hiệu quả và tạo ra một độ vênh nhất định với đồng đội. Les Blues cần một nhân tố mới, đó có thể là Griezmann, có thể là Moussa Sissoko, nhưng một phương án thay thế như vậy liệu đã đủ để đánh bại người Đức? Có lẽ là chưa, người Pháp cần thêm thời gian.

Quay trở lại với Seville cách đây 32 năm, người Pháp phải cảm ơn người Đức sau trận đấu đấy bởi vì chính tại Velodrome sau đó 2 năm, Les Blues đã đánh bại Bồ Đào Nha trong một trận bán kết có kịch bản gần giống với trận đấu với Tây Đức. Trận đấu được Platini mô tả là “Trận đấu tuyệt vời nhất” ấy gần như là một thử thách tâm lí hoàn hảo để đoàn quân áo Lam trưởng thành hơn cả về tư tưởng lẫn con người. 

Tháng 11/1982,  huấn luyện viên Michel Higaldo gọi một anh chàng 23 tuổi mang tên Luis Fernandez lên đội tuyển và hoàn tất bộ tứ huyền ảo để rồi chinh phục chức vô địch Euro sau đó 2 năm trên sân nhà một cách gần như tuyệt đối.

Pháp liệu sẽ thua Đức trong cuộc đấu đêm nay và để lịch sử lặp lại hay đoàn quân áo Lam sẽ tự tạo nên lịch sử cho riêng mình? Chưa ai có thể nói trước được điều gì nhưng Deschamps hãy để ý, hai năm sau Pháp lại là chủ nhà EURO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục