Đức và Argentina: Đã không ưa sao còn hay gặp

Bốn năm sau tứ kết World Cup 2006, Đức và Argentina tái ngộ ở vòng đấu này tại World Cup 2010, để thanh toán mối duyên nợ lịch sử.
Ngày 30/6, bốn năm trước trên sân vận động Olympia ở Berlin, hai đối thủ không đội trời chung Đức và Argentina đã phải tranh chiếc vé vào bán kết World Cup bằng một cuộc đọ súng cân não với thất bại ê chề nhận về cho đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Các học trò của huấn luyện viên Juergen Klinsman ngày ấy sung sướng bao nhiêu khi thủ thành Jens Lehmann xuất sắc cản phá thành công hai cú sút từ chấm 11m của Roberto Ayala và Esteban Cambiasso mang lại chiến thắng 4-2 cho Mannschaft bao nhiêu thì Argentina lại cay đắng, thất vọng bấy nhiêu.

Bốn năm chờ đợi ngày phục thù, bốn năm với biết bao đổi thay trong đội hình cũng như lối chơi của cả hai đội bóng duyên nợ. Số phận lại đưa đẩy để họ tái ngộ, để họ thanh toán sòng phẳng mối thâm thù.

Argentina đã bước lên bục vinh quang hai lần trong các năm 1978 và 1986, trong khi người Đức vô địch 3 lần các năm 1954, 1974 và 1990. Hai đội bóng đã hai lần gặp nhau ở trận chung kết World Cup đó là năm 1986 khi Argentina đánh bại Đức để lần thứ hai giành cúp vàng và chỉ sau đó 4 năm họ bị Đức đánh bại trong một trận đấu mang đậm dấu ấn của "cậu bé vàng" Diego Maradona.

Maradona hồi đó khóc như một đứa trẻ khi lên bục nhận huy chương bạc và cựu tiền vệ này đã ôm hận suốt từ ngày đó. Được Liên đoàn Bóng đá Argentina gửi gắm trọng trách sau khi huấn luyện viên Alfio Basile từ chức tháng 10/2008, Maradona đã dẫn dắt Argentina thẳng tiến không một trận thua để vào tứ kết, mặc dù họ phải hứng chịu nhiều ê chề ở vòng đấu loại khu vực chuẩn bị cho World Cup 2010.

Maradona cũng hiểu rất rõ vì sao Franz Beckenbauer được tôn vinh là "Hoàng đế," cầu thủ duy nhất cho tới nay vừa vô địch World Cup trong vai trò là đội trưởng đội tuyển quốc gia vừa trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển.

Giờ đây, chiến lược gia người Argentina này tự tin rằng các học trò của mình có thể dễ dàng hạ gục các "chiến binh" Mannschaft, bất chấp khí thế hừng hực và niềm tin cao vút của các tuyển thủ Đức sau khi họ giành chiến thắng tưng bừng trước đội bóng kình địch Anh với tỷ số 4 - 1 ở vòng 1/8.

Maradona nói: "Chúng tôi sẽ cân nhắc tình hình và thực lực để có một đội hình tốt nhất cho trận gặp Đức. Chúng tôi biết tuyển Đức không phải là Mexico. Họ mạnh hơn, song chúng tôi sẽ bố trí các vị trí phù hợp để hạ gục họ."

Thủ môn đội tuyển Argentina Sergio Romero thì tuyên bố sẽ học cách vô hiệu hóa các cú sút phạt 11m của cựu thủ môn tuyển Đức Lehmann khi lên danh sách các chân sút và "học thuộc lòng" cách và hướng đá phạt của họ. Cho tới nay, Argentina (cùng với Hà Lan) là những đội bóng duy nhất toàn thắng sau khi vượt qua Nigeria, Hy Lạp và Hàn Quốc ở vòng bảng, rồi chấm dứt giấc mơ World Cup 2010 của Mexico ở vòng 1/8.

Ở bên kia "chiến tuyến," trước trận tứ kết, một điểm tựa tinh thần không nhỏ dành cho các học trò của Joachim Loew là việc Thủ tướng Đức Angela Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới rất ham mê trái bóng tròn, cho biết sẽ tới sân vận động Green Point để ủng hộ cho đội nhà, đội tuyển liên tục vào tới tứ kết kể từ sau năm 1938.

Trong khi Argentina chưa biết mùi thất bại ở Nam Phi, huấn luyện viên người Đức nói ông đã biết gót chân asin của đội bóng Nam Mỹ và chắc chắn sẽ chặn đứng bước tiến của đội bóng này: "Argentina là đội bóng giàu kinh nghiệm. Họ chơi tấn công ấn tượng không chỉ nhờ đôi chân của Lionel Messi. Tuy nhiên, tôi đã biết rõ điểm yếu của họ và đã nói điều đó với các học trò."

Tiền vệ Bastian Schweinsteiger nói thêm: "Chúng tôi đã có giải pháp cho trận đấu này và nếu cứ chơi như trận gặp Anh, chắc chắc chúng tôi sẽ thắng." Ngôi sao của Bayern Munich từng tham dự World Cup 2006 cũng cảnh báo các đồng đội kiểu hay gây ức chế, không tôn trọng người khác và "lòe" trọng tài của đối thủ: "Tôi nhớ rất rõ những gì diễn ra trong trận tứ kết năm 2006. Cuộc cãi vã hồi đó do chính người Argentina khởi xướng. Tôi nghĩ cách hành xử của Argentina trên sân cỏ, cách mà họ khoa trương và chi phối trọng tài, là rất thiếu tôn trọng người khác."

Trong khi đó, Oliver Bierhoff, người quản lý đội tuyển Đức, nói rằng Đức đã rút được bài học sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Argentina trong trận giao hữu hồi tháng Ba vừa qua: "Chúng tôi đã gặp Argentina trong tháng Ba và các vị cũng có thể thấy họ là một đội rất mạnh, có thể áp đặt lối chơi lên đối phương và ghi bàn từ mọi cơ hội tận dụng được. Họ bộc lộ rất ít điểm yếu, song không phải không có."

Tiền đạo Miroslav Klose thì đang tỏ rõ tham vọng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các kỳ World Cup, phá kỷ lục của Ronaldo, danh thủ người Brazil đã ghi được 15 bàn thắng, hơn 3 bàn so với số bàn thắng mà chân sút 32 tuổi đang chơi cho Bayern Munich đã ghi được trong hai vòng chung kết World Cup trước đó.

Đức và Argentina thực sự là hai đội bóng duyên nợ khi con số thống kê cho thấy tại đấu trường World Cup, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 5 lần, trong đó Đức thắng ba, hòa một và thua một trận. Đây được đánh giá là trận đấu cân tài cân sức, tuy nhiên, những người yêu mến Mannschaft có thể yên tâm hơn khi "thầy" bạch tuộc Paul ở Oberhausen (Tây Đức), vốn dự đoán rất chính xác các trận đấu World Cup trước đó của tuyển Đức, đã tiên đoán đội bóng châu Âu sẽ giành chiến thắng trong trận tứ kết này./.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục