Ảnh Hà Nội vắng lặng

Đường phố Hà Nội vắng lặng vào dịp Tết Dương lịch

Được nghỉ Tết Dương lịch tới 4 ngày, hàng ngàn người kéo nhau về quê khiến đường phố Hà Nội những ngày này thoáng đãng lạ thường.
Không khí ồn ã tất bật của Hà Nội những ngày giáp Tết bỗng như biến mất, nhường chỗ cho một Hà Nội thoáng đãng, yên ắng lạ thường.

Với việc Thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2013 đối với cán bộ, công nhân, viên chức, kỳ nghỉ lễ năm nay được kéo dài tới 4 ngày. Vì vậy, nhiều lao động ngoại tỉnh đã tranh thủ về quê, nhiều gia đình cũng đi thăm thú họ hàng hoặc đi du lịch xa.

Thêm vào đó, miền Bắc đang đón đợt rét đậm, thời tiết xuống mức thấp nhất trong mùa Đông năm nay. Bởi vậy, nhiều người đã chọn cách ở nhà thư giãn thay vì ra đường.

Những yếu tố đó đã khiến đường phố thủ đô những ngày này trở nên hết sức vắng vẻ. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, lưu lượng người đi lại trên các con phố chính trong giờ cao điểm chỉ bằng 1/5 so với ngày bình thường.

Điều này cũng sẽ giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông đỡ vất vả, nhất là trong điều kiện thời tiết giá lạnh như hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh Hà Nội vắng lặng trong sáng ngày 30/12:
Điểm dừng xe buýt không một bóng người chờ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 
  Con đường “đau khổ” Trường Chinh không còn cảnh ùn tắc. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Đường Tràng Tiền hiu quạnh, không bóng người. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
 
 Quanh hồ Gươm, đường thoáng đãng lạ thường. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
 “Giao thông” nghỉ Tết, nhiều cây xăng vắng khách. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

 Nhiều tuyến đường quanh lăng Bác thoáng đãng, sạch sẽ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục