EURO 2016: Sức mạnh tinh thần Hungary đối đầu với dàn sao của Bỉ

Ở vòng bảng, Hungary đã trình diễn một lối đá đầy nhiệt huyết, có tính tổ chức cao, phát huy tối đa sức mạnh tập thể.
EURO 2016: Sức mạnh tinh thần Hungary đối đầu với dàn sao của Bỉ ảnh 1Hungary để lại nhiều ấn tượng ở vòng bảng. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trận đấu giữa hai đội tuyển Hungary và Bỉ trong khuôn khổ vòng 1/8 Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 sẽ bắt đầu vào 2 giờ sáng 27/6 (theo giờ Việt Nam).

Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đây là một trận đấu rất đáng xem giữa một đội bóng đã thực sự gây bất ngờ với màn trình diễn vô cùng ấn tượng và một đội bóng được đặt rất nhiều kỳ vọng trước khi giải đấu khởi tranh.

Những gì mà đội tuyển Hungary làm được ở vòng bảng thực sự là ngoài sức tưởng tượng của hầu hết những người biết về đội bóng này cũng như về các đội bóng khác trong cùng bảng F với Hungary.

Dù phải nằm cùng bảng với đội tuyển Bồ Đào Nha, đội bóng sở hữu trong đội hình cầu thủ "siêu sao" Ronaldo cùng nhiều anh tài khác, song chính Hungary mới là đội bóng đầu tiên giành quyền đi tiếp và kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Xem Hungary thi đấu, người ta không khỏi bất ngờ với những gì đội bóng này làm được khi trong đội hình chỉ sở hữu những cầu thủ "thường thường bậc trung". Tuy nhiên, trên mặt sân, 11 con người "thường thường bậc trung" đó đã khiến cho tất cả phải ngả mũ thán thục. Hungary đã trình diễn một lối đá đầy nhiệt huyết, có tính tổ chức cao, phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

Việc họ đứng đầu bảng đấu và không để thua trận nào là một kết quả nằm ngoài mọi dự đoán nhưng hoàn toàn xứng đáng và hợp lý.

Đối thủ của đội tuyển Hungary là đội tuyển Bỉ - xếp thứ hai bảng E. Trước khi EURO 2016 bắt đầu, giới chuyên gia đánh giá rất cao đội tuyển Bỉ và "Bầy Quỷ Đỏ" được nhận định sẽ dễ dàng lọt vào vòng trong, thậm chí sẽ là đội bóng dẫn đầu bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của đội tuyển Italy, đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Cộng hòa Ireland. Thế nhưng, đội tuyển Bỉ đã không thực sự làm được những gì mà người ta kỳ vọng ở họ.

Khởi đầu giải đấu với một trận thua tâm phụ khẩu phục trước người Italy, đội tuyển "Bầy Quỷ Đỏ" chỉ thực sự thức giấc kể từ trận đấu thứ hai với một trận đại thắng ba bàn không gỡ trước đội tuyển Cộng hòa Ireland.

Ở trận đấu cuối cùng, đội tuyển Bỉ cũng đã có được một trận thắng, với thế trận khá tốt, cho dù họ chỉ cần một trận hòa là chắc chắn đứng ở vị trí thứ hai bảng E và giành quyền đi tiếp.​

Qua các trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển Bỉ cho thấy họ còn có thể mạnh hơn nếu biết gắn kết các cá nhân đầy tài năng trong đội hình. Những Eden Hazard hay Romelu Lukaku hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng.

Trong trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Hungary và đội tuyển Bỉ, người hâm mộ có thể mong chờ ở một cuộc đối đầu giữa một tập thể gắn kết nhưng không có ngôi sao nổi bật nào với một đội hình gồm nhiều hảo thủ, dù chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng nhưng đang thi đấu ngày càng "vào phom." Và cho dù đội tuyển Hungary đã làm được rất nhiều điều và bước vào vòng 1/8 với tư cách là đội bóng đứng đầu 1 bảng đấu, song không vì thế mà họ được đánh giá cao hơn đội tuyển Bỉ. Dựa vào sức mạnh hiện tại của đội hình cũng như tiếng nói từ lịch sử, lợi thế đang nghiêng về "Bầy Quỷ Đỏ."

Hai đội đã gặp nhau tất cả 13 lần trong lịch sử, với tám chiến thắng thuộc về đội tuyển Bỉ, hai trận hòa và đội tuyển Hungary chỉ ba lần được hưởng niềm vui.

Số bàn thắng đội tuyển Bỉ có được trong các lần đối đầu giữa hai đội cũng nhiều hơn, 28 bàn, so với 19 bàn của các chân sút đội tuyển Hungary. Tuy vậy, Hungary không phải không có cơ hội khi họ nhìn vào cách mà đội tuyển Italy đã hạ gục đội tuyển Bỉ trong trận đấu đầu tiên của bảng E.

Cũng chỉ với lối chơi tập thể và gắn kết, không dựa nhiều vào thể lực hay các ngôi sao thực sự nổi bật nào, đội tuyển Italy đã khiến các cầu thủ Bỉ phải ngậm ngùi rằng ở trận đấu đó họ chỉ như những cậu bé học việc./.

Đội hình ra sân dự kiến:

Đội tuyển Hungary (4-2-3-1): Kiraly; Lang, Juhasz, Guzmics, Korhut; Gera, Pinter; Lovrencsics, Elek, Dzsudzsak; Szalai.

Đội tuyển Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Nainggolan, Witsel; Carrasco, De Bruyne, Hazard; Lukaku.

Dự đoán kết quả: đội tuyển Bỉ thắng 2 - 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục