Vettel duy trì phong độ

F1: Sebastian Vettel duy trì phong độ với pole thứ 7

Bất chấp án phạt không được sử dụng engine map, Sebastian Vettel tiếp tục thể hiện phong độ đáng nể của mình bằng pole thứ 7.
Bất chấp án phạt không được sử dụng engine map giữa chặng đua phân hạng và chặng đua chính thức, Sebastian Vettel tiếp tục thể hiện phong độ đáng nể của mình bằng pole thứ 7 trong mùa giải.

Đương kim vô địch thế giới người Đức chỉ cần 1 vòng đua duy nhất ở Q3 với thành tích 1 phút 36 giây 875 để trở thành người dẫn đầu chặng đua. Người đồng đội của anh tại Red Bull Mark Webber cán đích ở vị trí thứ 2 với chỉ 0,188 giây ít hơn.

Lewis Hamilton của Mc Laren đứng thứ 3 với 1 phút 37 giây 380. Ferrari vẫn thể góp mặt trong top 3, khi mà Fernado Alonso và Felipe Massa chỉ kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 4 và thứ 5, trong khi đó tay đua còn lại của Mc Laren Jenson Button chỉ xếp thứ 6 chung cuộc, trước Nico Rosberg và Michael Schumacher.

Mặc dù bảng đồng hồ điện tử trên xe của Nick Heidfeld và Adrian Sutil gặp trục trặc, dẫn tới việc không thể biết chính xác kết quả nhưng 2 tay đua này vẫn được công nhận ở vị trí thứ 9 và 10.

Đã có sự gián đoạn tới 8 phút ở Q2 khi chiếc xe của Pastor Maldonado (Williams) bất ngờ dừng lại giữa đường đua. Đến cuối chặng, tay đua này chỉ đứng vị trí thứ 15 chung cuộc.

Chặng đua cũng đã chứng kiến sự trở lại của tay đua Sergio Perez (Sauber-Ferrari). Dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 16, nhưng sự trở lại của tay đua trẻ tuổi người Mexico kể từ sau tai nạn thảm khốc tại Monaco cũng là một điều rất đáng khích lệ.

Có thể nói, càng về nửa sau mùa giải, sự chênh lệnh giữa đẳng cấp và khả năng thực sự giữa các đội đua và tay đua đã thể hiện rõ rệt. Red Bull luôn tỏ ra áp đảo với thành tích giành pole và số lần đứng trên bục của Vettel. Mc Laren dường như chỉ đóng vai trò kẻ phá bĩnh, giúp cho chặng đường chinh phục bớt nhàm chán hơn./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục