Fabregas bị đuổi, Chelsea vẫn chiến thắng Liverpool

Fabregas bị đuổi, Chelsea vẫn giành chiến thắng trước Liverpool

Mặc dù phải chơi thiếu người sau pha bóng bạo lực của Fabregas, song Chelsea vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Liverpool ở trận đấu thuộc giải giao hữu International Champions Cup 2016.
Fabregas bị đuổi, Chelsea vẫn giành chiến thắng trước Liverpool ảnh 1Gary Cahill (bìa trái) giúp Chelsea đánh bại Liverpool. (Nguồn: Reuters)

Mặc dù phải chơi thiếu người sau khi Cesc Fabregas bị truất quyền thi đấu, song Chelsea vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Liverpool ở trận đấu thuộc giải giao hữu International Champions Cup 2016.

Gary Cahill là người đã ghi bàn thắng duy nhất ngay từ phút thứ 10 để mang chiến thắng về cho The Blues.

 

Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của Chelsea dưới thời Antonio Conte, nhưng là chiến thắng đầy ý nghĩa để vị chiến lược gia này tự tin bước vào những thách thức rất lớn chờ đợi phía trước.

Trong khi đó, đây là trận thua đầu tiên mà thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp phải đón nhận trong loạt trận giao hữu ở mùa Hè này.

Mặc dù chỉ là trận giao hữu, song cả Chelsea và Liverpool để tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng rất cao, và The Blues là đội bóng đã tận dụng được cơ hội để có bàn thắng dẫn trước của Gary Cahill ở phút thứ 10.

Sau bàn thắng đó, Liveprool đã vùng lên mạnh mẽ nhưng các học trò của Klopp đã gặp phải rất nhiều khó khăn trước một Chelsea chơi chắc chắn không khác những gì mà Italy đã từng thể hiện ở Euro 2016 dưới sự chỉ huy của Conte.

Fabregas bị đuổi, Chelsea vẫn giành chiến thắng trước Liverpool ảnh 2Fabregas nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo.

Đến phút 70, Liverpool còn được hưởng lợi thế về quân số trên sân khi Cesc Fabregas của Chelsea nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Klavan.

Tuy nhiên, dù thi đấu hơn người, The Kop vẫn chơi rất bế tắc và đã không có được bàn thắng, đành chấp nhận rời sân với thất bại chung cuộc 0-1./.

Đội hình ra sân

Chelsea (4-2-4): Begovic; Azpilicueta, Cahill, Terry (c), Aina; Fabregas, Matic; Willian, Traore, Loftus-Cheek, Moses

Liverpool (4-2-3-1): Karius, Randall, Lovren (c), Klavan, Moreno, Stewart, Ejaria, Grujic, Mane, Coutinho, Firmino.​/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục