Chính thức khởi công vào tháng 11/2013, tới ngày 2/2/2016, tức là chưa đầy 1.000 ngày, tuyến cáp treo Fansipan đã chính thức được vận hành.
  • Chính thức khởi công vào tháng 11/2013, tới ngày 2/2/2016, tức là chưa đầy 1.000 ngày, tuyến cáp treo Fansipan đã chính thức được vận hành.
  • Ngay từ khi vừa mới “khai sinh”, công trình ấy lập tức xác lập một loạt cột mốc đáng nhớ. Đây là tuyến cáp 3 dây đầu tiên của Châu Á;
  • Đây đồng thời cũng là cáp có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới với độ cao đo được là 1.410m.
  • Tuyến đường đặc biệt này nối trực tiếp từ thị trấn Sapa lên nóc nhà Đông Dương với tổng quãng đường kéo dài qua 6.292,5m cáp. Vào thời điểm trước khi “người anh em” Hòn Thơm (Nam Phú Quốc) ra đời, Fansipan đã được công nhận là tuyến cáp 3 dây dài nhất thế giới.
  • Để lên được đỉnh núi “anh cả” của Đông Dương, toàn bộ tuyến cáp được vắt qua 6 cột trụ chính, mỗi trụ cách nhau khoảng 1km, ở các độ cao khác nhau.
  • Mỗi cabin cáp có thể chở được từ 30-35 khách với công suất tối đa lên tới 2.000 người/giờ.
  • Từ trên cao, du khách sẽ có cơ hội được nhìn ngắm một Sapa rất khác với những triền ruộng bậc thang trải dài trên thung lũng Mường Hoa, những công trình ẩn hiện sau sương mù trắng xóa; những triền rừng rậm rạp Hoàng Liên hoang hoải. Đây là một cách trải nghiệm không dễ gì có được.
  • Đặc biệt, với tuyến “thang lên đỉnh trời” này, con đường từ Sapa lên nóc nhà Đông Dương sẽ được rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 15 phút. Đối với những người khát khao được một lần đặt chân lên Fansipan, tuyến cáp đã giúp họ hiện thực hóa giấc mơ của mình.
  • Đặc biệt, khi lên tới đỉnh trời, một quần thể kiến trúc tâm linh sẽ đón du khách. Đây là quần thể chùa, tháp đặc trưng của miền Bắc với những đường nét tinh xảo nhưng không kém phần hùng vĩ và đồ sộ.