Fashionista Châu Bùi: Điên rồ nhất là đóng phim “Em chưa 18”

Là một trong những fashionista có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ với gu thời trang cá tính, độc đáo, gần đầy Châu Bùi còn gây “náo loạn” màn ảnh khi xuất hiện trong bộ phim hài ''Em chưa 18.''

Dám nghĩ, dám làm, luôn tìm mọi giới hạn để vượt qua là những gì Châu Bùi (tên thật là Bùi Thái Bảo Châu) tự nhận về bản thân mình.

Là một trong những fashionista có tầm ảnh hưởng lớn đến giới trẻ với gu thời trang cá tính, độc đáo, cô nàng có gương mặt sắc sảo này luôn biết cách để người khác phải chú ý đến mình.

Xếp hạng thứ hai trong bảng xếp hạng bình chọn The Face Online, đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Seoul Fashion Week, gần đây, cô còn gây “náo loạn” màn ảnh khi xuất hiện trong bộ phim hài bạc tỷ ''Em chưa 18.''

["Em chưa 18" - Vượt quá kỳ vọng về một bộ phim hài học đường]

Fashionista Châu Bùi: Điên rồ nhất là đóng phim “Em chưa 18” ảnh 1

Nhan sắc đến từ tự nhiên

- Lần đầu tiên tham gia đóng phim, khó khăn nào lớn nhất Châu gặp phải?

Châu Bùi: Hóa thân, nhập tâm trọn vẹn vào vai diễn là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong đoàn làm phim em đã làm được điều tưởng như không thể.

- Vào vai Yến - cô nàng chuyên gây “thị phi” trong phim, nhân vật này có giống với tính cách ngoài đời của Châu không?

Châu Bùi: Yến là một cô gái đầy kiêu hãnh và tự tin, điều mà một phần nào đó có điểm giống với em ngoài đời. Tuy nhiên, em tự nhận thấy mình là một người năng động, hoạt bát và dễ gần hơn so với Yến, nên có thể nói là nhân vật Yến chỉ có một nửa tính cách đời thật của em mà thôi.

- Châu nghĩ như thế nào về đạo diễn Lê Thanh Sơn?

Châu Bùi: Một người đàn ông… dũng cảm vì đã tin tưởng trao vai diễn cho em dù kinh nghiệm diễn xuất của em là con số không. Anh ấy cũng là người truyền cảm hứng để em có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân mỗi khi đối mặt với tình huống nan giải.

- Là một người mẫu, fashionista có tiếng trong giới trẻ, gần đây đảm nhiệm thêm vai trò diễn viên. Châu thích vai trò nào hơn?

Châu Bùi: Hẳn nhiên là fashionista vì em khởi đầu từ công việc này. Tuy nhiên, em tự nhận mình là người khá tham vọng nên luôn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Mặc kệ mình có làm được hay không, phải làm rồi mới biết được để sau này không hối tiếc.

- Những cô nàng có nhan sắc cộng một chút tài năng thường có một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều người khác, Châu nghĩ sao về điều này?

Châu Bùi: Thật ra, nhan sắc có thể tự nhiên, chứ tài năng thì không. Bất kỳ một tài năng nào cũng cần được rèn luyện và phát triển. Vì vậy em nghĩ bất cứ cô nàng nào vừa có nhan sắc cùng tài năng, thì cô gái ấy ắt hẳn cũng đã phải phấn đấu rất nhiều rồi!

Yêu bằng một tình yêu “sét đánh”

- Nói về tình yêu của Châu đi, hai bạn gặp nhau như thế nào?

Châu Bùi: Em và anh Thắng biết nhau qua mạng xã hội trước tiên nhưng chưa khi nào có dịp để gặp nhau nói chuyện. Ban đầu em không có thiện cảm với anh ấy vì vẻ lạnh lùng và khó gần. Thế rồi run rủi thế nào trong một lần nọ chúng em “tám” với nhau liên tục 2 ngày liền không ngủ và sau đó đã quyết định gặp nhau. Tình yêu của em và anh Thắng đã bắt đầu như một tình yêu “sét đánh” vậy!


- Cả hai đều là fashionista có cá tính riêng thế thì thỉnh thoảng có không “tâm đầu ý hợp” lắm không?


Châu Bùi:
Rất hiếm ạ. Thật ra em cảm thấy mình cần phải học tập anh Thắng nhiều thứ nên luôn lắng nghe những góp ý, chỉnh sửa của anh ấy.

- Vậy đó có phải là điều gắn kết hai tâm hồn lại với nhau?

Châu Bùi: Có thể là như vậy. Công việc hiện tại chiếm gần hết quỹ thời gian nên thỉnh thoảng em hay cáu gắt, mệt mỏi. Nhưng anh ấy vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, động viên và rất kiên nhẫn với em. Em còn đòi hỏi gì hơn nữa ạ?

- Cảm ơn buổi chia sẻ thú vị của Châu!/.

Hỏi - Đáp

Tình yêu đối với em là?
Hợp-yêu-hiểu-cần

Suy nghĩ gì về đàn ông có hình xăm?
Từng không có thiện cảm đối với đàn ông có hình xăm cho đến khi gặp anh Thắng. Sau đó thì hiểu và tin hơn vào câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

Đàn ông cơ bắp “6 múi”?
Chỉ cần khỏe mạnh và tự tin vào bản thân là được, sáu múi chỉ là điểm cộng nhỏ thôi.

Ba ưu điểm của đàn ông Việt?
Galăng, biết quan tâm chia sẻ cùng bạn gái/vợ, lãng mạn.

Không thích điều gì ở đàn ông?
Nói nhiều mà không làm được gì.

Nhan sắc có thể tự nhiên, chứ tài năng thì không!

Hành động nào của người đàn ông khiến em xao xuyến?
Nụ cười chân thành và hạnh phúc.

Hình mẫu đàn ông em khó có thể chối từ?
Người yêu em.

Đặc điểm nhận biết được “trai hư”?
Không nghiêm túc với bản thân và buông thả trong chuyện tình cảm. Không có ý chí cầu tiến và luôn muốn tận hưởng cuộc sống tự do, phóng khoáng.

Không ra đường nếu thiếu những vật dụng?
Son, tiền, chiếc nhẫn may mắn và điện thoại.

Quan điểm về phụ nữ đẹp?
Là người luôn yêu thương và trân trọng bản thân mình.

Phụ nữ khi nào thì xấu?
Lúc không tự tin vào bản thân.

Bộ phận nào trên cơ thể không thích?
Châu luôn yêu bản thân mình cho dù từng bộ phận có chưa đẹp đi chăng nữa.

Bài tập gym đang tập?
Cardio, HIIT.

Khẩu phần ăn yêu thích hàng ngày?

Salad, khoai lang, trứng luộc cùng sữa chua trái cây.

Điều tự hào nhất về bản thân?

Dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn.

Điều điên rồ nhất từng làm?
Casting phim “Em Chưa 18” mà không hề có một kinh nghiệm diễn xuất nào.

Một ngày của em sẽ bắt đầu như thế nào?
Một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, tập luyện thể thao và làm việc.

Điều gì sẽ khiến em mỉm cười?
Mỗi khi hoàn thành tốt một công việc và được mọi người công nhận.

Lần khóc gần đây nhất là khi nào?
Khi bị mọi người nghĩ sai về mình. Cảm thấy tủi thân và ấm ức.

Câu nói thích được nghe nhất?
“Cám ơn Châu. Em làm tốt lắm, lần sau cứ tiếp tục phát huy nhé!”

Ngày không vướng bận bất cứ công việc nào, em sẽ làm gì?

Dành cả ngày để nghỉ ngơi, ở bên gia đình và người yêu. Cùng đi spa, đi chơi, hoặc một hoạt động nào đấy để bù đắp cho những ngày mình liên tục làm việc không có thời gian cho gia đình.
Bài: Johnny (Thể thao Văn hóa và Đàn ông)
Ảnh: Thể thao Văn hóa và Đàn ông
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục