Fernando Torres công khai chỉ trích UEFA sau trận "nội chiến"

Fernando Torres đã không ngần ngại chỉ trích UEFA sau khi Atletico Madrid của Diego Simeone thua ngược 1-2 trước Barcelona ở lượt đi tứ kết Champions League.
Fernando Torres công khai chỉ trích UEFA sau trận "nội chiến" ảnh 1Torres không hài lòng khi UEFA xếp Felix Brych bắt trận Barcelona-Atletico. (Nguồn: Getty Images)

Fernando Torres đã không ngần ngại chỉ trích UEFA sau khi Atletico Madrid của anh thua ngược 1-2 trước Barcelona ở lượt đi tứ kết Champions League.

Ở trận "nội chiến" tại Nou Camp, Torres đã ghi bàn thắng ở tỷ số ở phút 25. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, anh đã phải ngậm ngùi rời sân sau khi phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài người Đức Felix Brych.

Với việc phải chơi thiếu người, Atletico đã để Barcelona ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Luis Suarez.

Sau trận đấu, Fernando Torres cho biết: "Đây là một trong số những trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất buồn khi đội bóng phải chơi với 10 người. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Atletico Madrid."

Tiền đạo 32 tuổi này cũng công khai chỉ trích UEFA khi sắp xếp trọng tài không đáp ứng đẳng cấp bắt trận đấu này.

"Thật xấu hổ khi UEFA bận tâm về áo đấu của chúng tôi hơn là sử dụng một trọng tài có đẳng cấp chuyên môn bắt một trận đấu tại tứ kết Champions League."

Trong khi đó, huấn luyện viên Diego Simeone đã lên tiếng bảo vệ Torres. "Tôi không tức giận với Torres. Những gì trọng tài quyết định ở trận này khá giống với trường hợp của Arda Turan trên sân Bernebeu vào mùa trước. Tôi không thể nói những điều mình nghĩ về trọng tài."

Vị huấn luyện viên người Argentina cũng khẳng định: "Chúng tôi vẫn còn rất nhiều hi vọng để đoạt vé đi tiếp. Lượt về sẽ là trận đấu tuyệt vời."

Trận lượt về giữa Atletico Madrid và Barcelona sẽ diễn ra vào ngày 14/4 trên sân Vicente Calderón và đội bóng của Diego Simeone chỉ cần thắng 1-0 là giành quyền đi tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục