Game thủ Hà thành "gác phím" dồn sức cho bóng đá

Thay vì "bùm, bùm, chiu chiu" mười mấy giờ đồng hồ trong ngày, các game thủ Hà thành đồng loạt "gác phím" dồn sức cho World Cup.
Không "Half-Life." Không "Võ lâm truyền kỳ." Không "Đột kích." Và không cả "Đặc nhiệm" lẫn "Đế chế." Các game thủ Hà Nội mùa hè này đồng loạt "gác phím" để dồn sức chinh chiến tại đấu trường World Cup.

Lê Lâm, 24 tuổi là một tay chơi có tiếng trong giới game Hà thành cũng như của game online "Đột kích." Lâm thường dành hơn 10 tiếng đồng hồ một ngày để "luyện game" trên mạng. Với Lâm, chơi game online và cuộc sống đời thường như "trộn" vào nhau.

Game thủ này cho biết, từ khi World Cup khởi tranh đến nay, Lâm đã "gác" những vũ khí hạng nặng, những cuộc xạ kích, để thưởng thức các màn trình diễn của 32 đội tuyển hàng đầu thế giới.

"Tối qua trong lúc chờ hết giờ giải lao 15 phút để xem tiếp hiệp hai trận Đức-Serbia, lướt mạng thì thấy vắng bóng bạn bè. Nói chuyện với vài người thì hóa ra gần 10 ngày nay, ai cũng say sưa với World Cup," Lâm kể.

Vốn ăn ngủ với game, nhưng Ngọc Cường, game thủ ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, đồng thời cũng là nhân viên tại một khách sạn của Hà Nội, cũng không thoát khỏi sức cuốn hút của môn thể thao vua với quả bóng tròn Jabulani.

Mùa World Cup này đã khiến anh chàng 26 tuổi này "ghẻ lạnh" với trò trực tuyến "Kiếm thế" để thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao. Các trận đấu đều diễn ra từ 18 giờ 30 phút đến 1 giờ 30 sáng đã chiếm hầu hết thời gian trong ngày của Cường.

Anh Cường tâm sự: "Thời gian đi làm đã tám tiếng rồi, giờ mà trải đều cho cả World Cup và 'cày' game thì đuối sức. Chịu sao nổi. Thôi, hết giải thì lại tiếp tục online."

Cũng như Cường, giờ đây, thay vì "bùm, bùm, chiu chiu" mười mấy giờ đồng hồ trong ngày, Bách Chiến, 30 tuổi ở Lò Đúc, Hà Nội - một game thủ trò "Đặc nhiệm" - bàn tán cả ngày với giọng rất chuyên nghiệp về chuyện bóng banh.

"Nhiệm vụ phải thắng đã buộc Tam sư nhập trận với tốc độ tấn công cao, chủ động. Nhưng Algeria đã có sự chuẩn bị rất tốt về đấu pháp và tâm lý. Với tuyến tiền vệ đông và thể lực dồi dào, họ đã 'làm thịt' được các mối nối trong sơ đồ thi đấu của Anh. Frank Lampard, Steven Gerrard cùng Rooney chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt," Chiến "chém gió".

Sức cuốn hút của trái bóng tròn Jabulani cũng không "tha" phái yếu. Theo sát từng trận đấu của World Cup 2010 ngay từ ngày khai mạc giải, cô gái 27 tuổi Ngọc Tú có nick name Xuka, người mê mẩn trò "Audition" cho biết sẵn sàng hy sinh thời gian chơi trò trực tuyến cho các trận cầu có sự xuất hiện của các đội tuyển Anh, Italy, Hà Lan, Argentina và Brazil. Đó là những đội tuyển mà Tú rất yêu thích.

"World Cup những bốn năm mới có một lần, trong khi game ngày nào chơi chẳng được," Ngọc Lan, cô chủ nhỏ hạnh phúc, người đã biến nông trại hoang phế thành một mô hình Vườn Ao Chuồng hiệu quả của "Nông trại vui vẻ" chia sẻ với chị gái.

Chính vì các "anh hùng," "giai nhân" đồng loạt vắng bóng, nhiều quán game ở Hà Nội trở nên đìu hiu. Chị Ngân, người quản lý một quán Internet ở ngõ 295 phố Bạch Mai, mặt buồn rượi cho biết: "So với cách đây nửa tháng, quán vắng vẻ hơn trước nhiều. Thông thường, buổi tối có rất nhiều người đến chơi game tới tận khuya. Nhưng từ khi World Cup khai mạc, khoảng 17 giờ 45 là khách bắt đầu vãn và đến 18 giờ 30 thì không còn ai. Hỏi ra mới biết người ta ở nhà xem 22 tay mặc quần đùi chạy trên sân để tranh nhau trái bóng tròn."

Anh Việt, chủ quán Internet ở phố Hồng Mai ban đầu cũng làm lạ khi cả tuần nay khách đến vắng hẳn. "Sau mới biết World Cup hút hết khách rồi. Cũng phải thôi, đến mình còn "gác phím" nữa là họ," anh Việt cười xòa./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục