Gần 260.000 thí sinh bắt đầu làm bài thi Cao đẳng

Sáng nay (15/7), gần 260.000 thí sinh trên mọi miền Tổ quốc đã bắt đầu làm bài môn thi đầu tiên, kỳ thi Cao đẳng năm 2011.
Sáng nay (15/7), gần 260.000 thí sinh trên mọi miền Tổ quốc đã bắt đầu làm bài môn thi đầu tiên, kỳ thi Cao đẳng năm 2011.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, năm nay có 124 trường tổ chức thi cao đẳng với 394 điểm thi và 11.195 phòng thi, số cán bộ tham gia tổ chức thi là 32.216 người.

Trong ngày hôm qua, số thí sinh đến làm thủ tục thi là 259.690 thí sinh, chiếm 63,59% (tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 408.391 thí sinh).

Môn thi đầu tiên mà các sĩ tử phải trải qua là Vật lý (khối A, A1), Sinh học (khối B), Ngữ Văn (khối C, D). Buổi chiều cùng ngày, thí sinh khối A, A1, B và D thi Toán, khối C thi Sử. Vào buổi thi cuối cùng (sáng 16/7), thí sinh khối A, B sẽ làm bài môn Hóa học, khối A1 là tiếng Anh, khối C thi Địa và khối D thi Ngoại ngữ.

Thí sinh dự thi Cao đẳng có thời gian làm bài các môn thi tự luận là 180 phút, các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm là 90 phút.

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, tâm trạng của thí sinh khi bước vào kỳ thi này khá khác nhau.

Tại điểm thi trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, Nguyễn Hoài Anh, cô học trò trường Trung học Phổ thông Thường Tín (Hà Nội) cho hay em rất tự tin trước đợt thi này này.

“Đợt thi Đại học vừa qua, em làm bài tương đối tốt. So sánh với đáp án mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, em được khoảng 6 điểm/môn. Số điểm này chắc sẽ vượt qua điểm sàn và với việc đầu vào như hiện nay cơ hội học đại học không quá khó. Do đó, tâm lý khi thi đợt này sẽ thoải mái hơn rất nhiều,” Hoài Anh nói.

Còn Phạm Quang Minh, cậu học sinh trường Chuyên Thái Nguyên thẳng thắn cho hay: “Đem so kết quả thi đại học, em thấy mình đã vượt qua mốc 20 điểm. Em đã định không thi Cao đẳng nữa, nhưng bố mẹ em cứ bảo đã đăng ký thì cứ đi thi, bởi biết đâu có sai sót gì khi chấm thi, thì còn có trường mà… học tạm.”

Trái với vẻ tự tin của một số thí sinh, phần đông còn lại tỏ ra khá căng thẳng.

Tranh thủ đọc tài liệu “trước giờ G,” Bùi Quỳnh Trang (thí sinh dự thi trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương nói, em cùng bố bắt xe từ Yên Bái xuống Hà Nội đã được hai hôm.

“Do học lực không mấy khá, em không dám nộp hồ sơ thi Đại học vì sợ đi lại tốn tiền của bố mẹ. Tất cả tâm sức của 12 năm học, em dồn vào kỳ thi này bởi ngay từ bé em đã có ước mơ làm cô giáo dạy nhạc,” Trang nói.

Anh Trần Văn Tùng, phụ huynh của em Trần Văn Sơn (Uông Bí, Quảng Ninh) thì cho hay, kỳ thi đại học vừa rồi Sơn làm bài không được tốt. Do đó, Sơn buộc phải dồn hết sức vào kỳ thi Cao đẳng để hiện thực uớc mơ ngồi lên ghế giảng đường.

“Với em, kỳ thi Cao đẳng này đã trở thành rất quan trọng. Em sẽ gắng hết sức để học hành để sau này thoát cảnh chân lấm tay bùn như bố mẹ,” Sơn hạ quyết tâm./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục