Gerrard thoát tội

Gerrard thoát tội hành hung người khác

Liverpool đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi thủ quân Gerraed được tuyên bố vô tội trong phiên tòa vừa diễn ra ngày hôm nay.
Liverpool đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi thủ quân của họ, Steven Gerraed được tuyên bố vô tội trong phiên tòa vừa diễn ra ngày hôm nay để xét xử vụ ẩu đả hồi tháng 12 năm ngoái tại một hộp đêm.

Gerrard đã bị buộc tội đánh người gây thương tích và ẩu đả tại hộp đêm Lounge Inn sáng ngày 29/12/2008. Vụ ẩu đả diễn ra khi thủ quân của Liverpool cùng 6 người bạn đến hộp đêm Lounge Inn ở Southport (vùng Merseyside) để uống rượu ăn mừng sau chiến thắng 5-1 trên sân của Newcastle trong khuôn khổ giải Ngoại hạng.

Trong buổi tiệc, để thay đổi không khí, Gerrard và nhóm bạn yêu cầu DJ của hộp đêm Marcus McGee đổi sang điệu nhạc khác, nhưng bị từ chối. Hai bên lời qua tiếng lại trước khi một người bạn của Gerrard thúc cùi chỏ vào mặt McGee.

Không những không can ngăn, Gerrard còn nhảy vào tham chiến bằng pha ra đòn mà công tố viên Turner mô tả là "có phong cách của một tay đấm bốc chuyên nghiệp". Nạn nhân McGee sau đó được xác định bị gãy răng và chấn thương vùng mặt.

Về phần mình, Gerrard thừa nhận đã đánh McGee, nhưng đó chỉ là hành động tự vệ chính đáng. Lời bào chữa này của thủ quân Liverpool đã được tòa án chấp nhận và chính thức được trắng án sau phiên xét xử thứ 3 diễn ra ngày hôm nay.

Trước khi phiên tòa cuối cùng diễn ra, Gerrard cũng đã lên tiếng xin lỗi nạn nhân McGee./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục