Ghana chính thức giành vé đến Nam Phi

Ghana đã trở thành đội tuyển đầu tiên ở lục địa đen giành vé dự vòng chung kết ở Nam Phi hè sang năm sau chiến thắng 2-0 trước Sudan.
Ghana đã trở thành đội tuyển đầu tiên ở lục địa đen giành vé dự vòng chung kết ở Nam Phi hè sang năm sau chiến thắng 2-0 trước Sudan.

Lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup

Tại Accra, tiền vệ của Inter Milan Sulley Muntari đã cho thấy tháng ăn chay Ramadan không hề ảnh hưởng gì đến phong độ của anh khi ghi bàn mở tỉ số của trận đấu trước khi tiền vệ đang thi đấu cho Chelsea Essien ấn định chiến thắng từ một cú sút xa trong hiệp 2.

Chiến thắng này giúp Ghana duy trì chuỗi 4 trận toàn thắng trong khuôn khổ bảng D, qua đó chính thức giành vé đến Nam Phi vì hơn đối thủ xếp sau là Mali tới 7 điểm trong khi vòng loại khu vực châu Phi chỉ còn có 2 lượt trận.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Ghana giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ba năm trước trên đất Đức, trong lần đầu tiên tham dự World Cup, Ghana chính là đội duy nhất trong số 5 đại diện của lục địa đen vượt qua vòng bảng trước khi để thua Brazil ở vòng 1/8, trận đấu mà người ta nghi một số cầu thủ Ghana "bán độ".

Tại vòng loại lần này, Ghana cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như việc thủ quân Stephen Appiah hiện đang thất nghiệp, không có câu lạc bộ nào tiếp nhận vì có tiền sử chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Dù có các tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới như Essien hay Muntari song Ghana lại thiếu vắng những tiền đạo đẳng cấp. Asamoah Gyan hiện chỉ chơi cho Rennes của Pháp, còn Kwadwo Asamoah thì đá cho Udinese.

Điều đó giải thích tại sao Ghana chưa hề thủng lưới bàn nào sau 4 trận tại giai đoạn cuối của vòng loại, song trong suốt 10 trận đấu kể từ đầu cuộc hành trình họ cũng mới chỉ ghi được 18 bàn.

Nhiều "ông lớn" gặp khó khăn

Việc Ghana sớm giành vé cũng đồng nghĩa với việc Mali, vốn cũng được đánh giá rất cao với những ngôi sao như Kanoute hay Seydou Keita đã không hoàn thành giấc mơ World Cup. Trên sân của Benin, dù đã vượt lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo từng đá cho U21 Pháp là Mamadou Samassa, song Mali đã để đối phương san bằng tỉ số khi trận đấu chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ.

Tại bảng B, Tunisia đã may mắn kiếm được trận hòa 2-2 trên sân của Nigeria nhờ bàn thắng ở phút thứ 90 của Oussama Darragi. Kết quả này giúp họ suy trì được khoảng cách 2 điểm so với các siêu "Đại bàng xanh", đội bóng từng là ngọn cờ đầu của lục địa đen trong những nam 1990, song đang đứng trước nguy cơ lần thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở World Cup.

Trong khi đó, đội bóng láng giềng của Tunisia là Morocco lại chỉ kiếm được một trận hòa 1-1 trên sân của Togo nên vẫn tiếp tục đứng cuối bảng 3 với vỏn vẹn 3 điểm. Gabon đang dẫn đầu với 6 điểm, tiếp theo là Togo (5 điểm), Cameroon (4 điểm).

Tuy nhiên, "Sư tử bất khuất" Cameroon sẽ có cơ hội leo lên đầu bảng nếu hạ được Gabon trong trận đấu diễn ra vào ngày mai trên sân nhà Yaounde./.


(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục