Ghi bàn từ phút thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thua ngược FLC Thanh Hóa

Bất chấp việc Công Phượng ghi bàn sau quả đá phạt trực tiếp từ phút thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thua ngược FLC Thanh Hóa với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà.
Ghi bàn từ phút thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thua ngược FLC Thanh Hóa ảnh 1Một pha tranh chấp bong của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong trận gặp Quảng Nam. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chiều 8/4, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12, giải Bóng đá vô địch Quốc gia V-League 2017.

Đây được xem là trận cầu quan trọng với cả hai đội, khi Hoàng Anh Gia Lai cần điểm để bứt phá khỏi nửa sau của bảng xếp hạng, trong khi FLC Thanh Hóa cũng rất khát điểm để nuôi hy vọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Điều này được thể hiện rõ khi hầu như không còn nhiều chỗ trống trên các khán đài của sân vận động Pleiku.

Lợi thế chủ nhà được đội bóng phố Núi thể hiện ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Xuân Nguyện vang lên. Phút thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng 16m50, chếch về hướng cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà.

Cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Công Phượng đã thực hiện cú sút kỹ thuật, đưa bóng về góc xa khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Thắng khiến thủ môn của đội khách không thể cản phá. Tỷ số được mở cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ FLC Thanh Hóa chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Việc sở hữu hai ngoại binh là Pape Omar Faye và Uche Iheruome trên hàng tấn công giúp cho đội khách chiếm được nhiều ưu thế trong các pha bóng bổng. Chính vì vậy, họ thường xuyên tổ chức các đợt lên bóng ở hai biên để tạo ra các pha lật cánh nguy hiểm vào vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai.

Trong bối cảnh không có sự phục vụ của Mobi Fehr do dính án treo giò, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn giành vị trí trung vệ cho Masaaki Ideguchi. Tuy vậy, cầu thủ người Nhật Bản lại không sở hữu chiều cao tốt, nên hàng thủ của đội bóng phố Núi gặp nhiều khó khăn trong các pha lên bóng của đội khách.

Không chỉ vậy, trong các pha bóng cố định, hàng công của FLC Thanh Hóa còn được tăng cường khi hậu vệ nhập tịch Nguyễn Van Bakel thường xuyên xâm nhập vòng cấm của đội chủ nhà để tạo áp lực cho hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, hàng công của đội bóng phố Núi cũng không có nhiều khoảng trống để thực hiện các pha phối hợp và đi bóng quen thuộc, khi cả Công Phượng và Văn Toàn đều bị các hậu vệ có thể hình tốt của FLC Thanh Hóa kèm chặt.

Phút 45+3, FLC Thanh Hóa được hưởng cú đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm. Bóng lập bập và đến chân của Uche Iheruome. Song cú đánh gót sau đó của cầu thủ mang áo số 77 bên phía đội khách lại đưa bóng đến cột dọc khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, FLC Thanh Hóa đành chấp nhận tỷ số 0-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Hiệp hai bắt đầu với một kịch bản không khác nhiều so với hiệp thi đấu thứ nhất. Phút 52, Công Phượng có pha đi bóng lắt léo ngoài vòng 16m50 của đội khách, rồi bấm bóng vào vòng cấm địa cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ mang áo số 7 của đội chủ nhà tung cú sút vào góc gần, hạ gục thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau thời điểm này, FLC Thanh Hóa dồn lên tấn công. Phút 53 và phút 56, Uche Iheruome đã đưa được bóng vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cả hai bàn thắng đều không được các trọng tài công nhận do tiền đạo của đội khách đã phạm lỗi với các cầu thủ chủ nhà trước đó. Từ đây, trận đấu dần trở nên căng thẳng với các pha va chạm của cầu thủ hai bên. Phút 61, Hoàng Ạnh Gia Lai chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, khi A Hoàng phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai rời sân.

Phút 62, nhận đường bóng của đồng đội bên phần sân nhà, Châu Ngọc Quang băng xuống bên phía cánh phải trong tư thế không bị ai kèm. Sau đó, cầu thủ mang áo số 24 bên phía đội chủ nhà căng ngang cho Vũ Văn Thanh dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Sau tình huống này, các cầu thủ và Ban huấn luyện FLC Thanh Hóa phản đối dữ dội vì cho rằng trước đó Châu Ngọc Quang đã rơi vào thế việt vị. Sau một thời gian hội ý cùng các trợ lý của mình, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện đã quyết định hủy công nhận bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai, tỷ số được quay về 2-0.

Phút 69, nhận đường tạt bóng của đồng đội, Uche Iheruome bên phía FLC Thanh Hóa xoay sở trong vòng cấm của đội chủ nhà rồi tung cú dứt điểm. Dù thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã chạm được tay vào bóng, song không thể cản phá. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho đội khách.

Lợi thế hơn người giúp FLC Thanh Hóa kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lớn hơn lên phần sân của đội chủ nhà. Phút 76, bóng được đưa bổng vào vòng cấm địa của Hoàng Anh Gia Lai. Uche Iheruome làm tường cho cầu thủ vào sân thay người Lê Quốc Phương dứt điểm, hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi, cân bằng tỷ số 2-2 cho trận đấu.

Dù thi đấu thiếu người, nhưng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không buông xuôi. Họ vẫn tạo ra được các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách.

Phút 86, Công Phượng có pha đi bóng lắt léo qua các hậu vệ và cả thủ môn Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa. Song cầu thủ số 10 bên phía đội bóng phố Núi lại không thể dứt điểm bởi các hậu vệ của đội khách đã kịp thời lùi về giải cứu.

Phút 90, nhận được đường chọc khe của đồng đội, Uche Iheruome nhận bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi rồi dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên thành 3-2 cho đội khách.

Sau tình huống này, các cầu thủ và Ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai đã tràn ra sân để phản đối quyết định của trọng tài, vì cho rằng Uche đã rơi vào thế việt vị. Nhưng lần này trọng tài Trần Xuân Nguyện đã giữ nguyên quyết định của mình.

Trong thế thiếu người, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đành chấp nhận thua ngược với tỷ số 2-3 trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà Pleiku./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục