Ghi một bàn, kiến tạo một bàn, Công Vinh vẫn chưa được khen

Bất chấp việc đã ghi một bàn và kiến tạo một bàn, Công Vinh vẫn chưa được ban huấn luyện Becamex Bình Dương đánh giá cao.
Ghi một bàn, kiến tạo một bàn, Công Vinh vẫn chưa được khen ảnh 1Ông Thanh Sơn chưa đánh giá cao Công Vinh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Bất chấp việc đã ghi một bàn và kiến tạo một bàn, Công Vinh vẫn chưa được ban huấn luyện Becamex Bình Dương đánh giá cao.

Becamex Bình Dương đã giành thắng lợi 5-2 trước Phnom Penh Crown tại tứ kết giải Toyota các câu lạc bộ vùng sông Mekong 2014 tối qua (31/10). Tiền đạo tân binh Lê Công Vinh chỉ vào sân từ phút 60 nhưng đã kịp ghi một bàn và kiến tạo một bàn. Bất chấp phong độ ấn tượng ấy, Công Vinh vẫn chưa được ban huấn luyện đánh gía cao.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: “Công Vinh vào sân ở thời điểm đó của trận đấu nên chưa thể đánh giá gì về cậu ấy lúc này. Nhưng tôi nghĩ Vinh đã hòa nhập tốt, đã cố gắng nhiều. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới.”

“Chuyện Công Vinh ngồi dự bị hay đá chính với chúng tôi cũng không quan trọng bởi Bình Dương vẫn còn nhiều cầu thủ chơi tốt ở vị trí của Vinh như Anh Đức, Quang Vinh, Tăng Tuấn. Họ đều đã chơi hay.”

Đánh giá về cơ hội của Bình Dương ở chung kết, ông Sơn tự tin: “Đội bóng của Campuchia đã chơi tốt trong trận đấu chiều nay. Họ đầy sức mạnh, thể lực tốt nhưng họ không được may mắn lắm. Tôi chưa có dịp xem Ayeyawady nhiều nhưng có vẻ họ chơi không bằng đối thủ Campuchia nên tôi nghĩ trận chung kết tới sẽ dễ dàng.”

Ghi một bàn, kiến tạo một bàn, Công Vinh vẫn chưa được khen ảnh 2Khoảnh khắc đầu tiên của Công Vinh ở Bình Dương. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Sam Schweingruber của Phnom Penh Crown thừa nhận sức mạnh của Bình Dương và gửi lời khen ngợi tới thủ thành Tấn Trường: “Tôi nghĩ Bình Dương đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu hôm nay. Họ biết họ cần làm gì ở những phút đầu tiên. Chúng tôi thua ngay trong hai phút đầu. Từ thời điểm đó, trận đấu đã chuyển sang hướng khác. Tôi đánh giá rất cao kỹ thuật của từng cá nhân nhưng tôi còn đánh giá cao hơn lối chơi tập thể của Bình Dương.”

“Cầu thủ tôi ấn tượng nhất là thủ môn Bình Dương, anh ta đã ra vào rất hợp lý khi cản phá các quả phạt và phạt góc. Anh ta đã ngăn chặn rất nhiều cơ hội của chúng tôi. Chúng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội bởi anh ta là Bùi Tấn Trường.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục