Giả danh Cảnh sát cơ động hòng qua mắt tổ "141"

Khi bị kiểm tra, Tuấn bình tĩnh cởi bỏ áo ngoài, “khoe” bộ quần áo cảnh sát cơ động bên trong hòng qua mắt cơ quan chức năng.
Khi bị các trinh sát mặc thường phục áp sát, Tuấn bình tĩnh cởi bỏ áo khoác ngoài, “khoe” bộ quần áo cảnh sát cơ động bên trong hòng qua mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trước các biện pháp nghiệp vụ, Tuấn lộ mặt cảnh sát cơ động giả danh.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 16h chiều nay (14/3) tại ngã tư Phan Kế Bính-Liễu Giai, Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên,  tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1 và Trung tá Cảnh sát hình sự Bùi Văn Vượng phát hiện một đối tượng đi xe máy theo hướng từ phố Đội Cấn rẽ sang có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác đã tổ chức đội hình vây bắt.

Khi bị các trinh sát cảnh sát hình sự áp sát, thanh niên trên rất bình tĩnh cởi bỏ áo khoác ngoài để lộ nguyên bộ quân phục của cảnh sát cơ động. Đối tượng thậm chí còn khoe mình đang công tác đại Đại đội 5 - PK20 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội).

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Bùi Văn Vượng ngay sau đó đã làm rõ thanh niên trên chỉ là giả mạo.

Khai thác tại chỗ, đối tượng khai nhận mình là Chu Mạnh Tuấn (sinh năm 1990) ở 141 tổ 37 Ô chợ Dừa, Hà Nội. Tuấn cho hay, vì không có mũ bảo hiểm nên đã lấy nguyên bộ quần áo của người em đang công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động mặc vào để lòe bịp. Tuấn đã mặc bộ quần áo này đi qua nhiều chốt kiểm soát của Cảnh sát giao thông cho đến khi gặp đúng tổ công tác 141 thì bị “lật tẩy”.

Khám trong người Tuấn, tổ công tác thu giữ một chứng minh thư bị bóc mất ảnh, một thẻ nhân viên của Công ty Quản lý bay miền Bắc.

Ngay cả biển số xe 30K8 – 6886 của Tuấn cũng được xác định là biển số giả.

Hiện Chu Mạnh Tuấn đã bị áp giải về phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ hành vi giả danh Cảnh sát cơ động và lưu thông xe máy bằng biển kiểm soát giả./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục