Giả danh "nhà ngoại cảm" trừ tà để lừa tiền

Lấy trộm hài cốt ở một số nghĩa trang để làm "đạo cụ", "nhà ngoại cảm" Dương Văn Lâm đã giải yêu trừ ma, lừa tiền hàng chục gia đình.

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk loan tin với nhau về một ông thầy cúng tài ba, bởi “thầy” có khả năng ngoại cảm, có thể giao tiếp được với người chết. “Thầy” đã dùng tài ngoại cảm của mình để tìm hài cốt dưới các nền nhà, giải trừ yêu ma cho hàng chục gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi mua được một mảnh đất tại buôn Jung, xã Cư Ea Bua, thành phố Buôn Ma Thuột, gia đình ông Đặng Văn Y và bà Nguyễn Thị Hường chia lô cho các con trai làm nhà ở.

Khi các ngôi nhà đã sắp hoàn thiện, từ lời giới thiệu của một người quen ở huyện Krông Bông, ông Y có được số điện thoại của “thầy” Dương Văn Lâm (41 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) - người được giới thiệu là rất cao tay về pháp thuật trừ tà và có biệt tài ngoại cảm.

Ông Y liền gọi điện cho “thầy” Lâm nhờ giúp cúng trừ tà cho gia đình mình. Lúc đó, “thầy” Lâm đang ở tận Đà Lạt nhưng vừa nghe ông Y đặt vấn đề “thầy” đã “phán” luôn một câu: “Gia đình ông có 2 vị (2 bộ hài cốt) nằm dưới nền nhà, không cất bốc đi thì không làm ăn được”.

Ngày 1/7/2009, “thầy” Lâm có mặt tại nhà ông Y để giúp trừ tà. Sau khi yêu cầu gia đình sắm, biện lễ vật “thầy” Lâm lầm rầm khấn rồi bất chợt nhảy choi choi, xì lô xì la bằng thứ tiếng dân tộc không ai hiểu được. Xong, “thầy” phán: Dưới nền nhà này không phải là 2 mà có tới 4 vị.

“Thầy” chỉ đích xác 4 chỗ bảo người nhà đào lên. Sau khi đào sâu cỡ 50-60cm, “thầy” bảo mọi người lui ra rồi làm phép, tự tay cầm cái dao thợ hồ gạt mấy cái, bỗng dưng lộ ra mấy mẩu xương màu nâu trắng bé như ngón tay. Cả 4 điểm “thầy” chỉ đều chính xác khiến ai cũng kinh hãi thán phục.

Gia đình ông Y vui vẻ trả tiền công cho thầy 2 triệu đồng/“bộ cốt” tìm thấy, cùng với khoản tiền sắm lễ vật, hương hoa, cầu siêu tại tịnh xá Ngọc Thành, ông Y phải chi cho những mẩu xương do “thầy” tìm được hơn 12 triệu đồng.

Thán phục tài nghệ của “thầy” Lâm, anh Nguyễn Văn Thông, hàng xóm của ông Y nhờ “thầy” giải hạn. “Thầy” nhìn mặt anh Thông rồi phán ngay gia đình anh có một vị tiểu đồng nằm dưới nền nhà, anh Thông lại phải đào tung cái nền nhà lát gạch men lên và cũng chỉ sâu chưa đến 60cm, “thầy” lấy dao thợ hồ gạt mấy cái thì lấy được một nắm cát màu nâu vàng. Anh Thông cũng phải trả công cho “thầy” 2 triệu đồng cùng gần 2 triệu tiền lễ vật cúng bái.

Qua lời giới thiệu của anh Thông, bà Đặng Thị Hằng, trú tại tổ liên gia 7, phường Tân Tiến đến nhờ “thầy” Lâm trừ tà giúp ngôi nhà mới xây. “Thầy” phán nhà bà có 8 vị ở dưới nền, nhà con trai bên cạnh có 2 vị. Xong thầy đánh dấu 10 vị trí trên nền gạch hoa mới lát bảo người nhà đào. Cứ đào sâu chừng 40-50 cm thầy lại bảo dừng lại rồi đích thân thầy xuống hố bới lên mỗi hố vài mẩu xương nâu trắng.

Nhìn cái nền gạch hoa của ngôi nhà mới bị đào tung nhưng bà Hằng không dám than tiếc lấy nửa lời. Sau khi làm lễ trừ tà, giúp gia chủ táng 10 bộ hài cốt vào sau vườn nhà, gia chủ chạy vạy vay mượn khắp nơi được 10 triệu đưa thầy cầm tạm (thông cảm với gia cảnh nghèo của bà Hằng, “thầy” chỉ lấy một nửa).

Tổng chi phí tiền công tìm cốt và tiền sính lễ của gia đình bà Hằng là hơn 17 triệu đồng. “Làm” xong cho nhà bà Hằng, “thầy” Lâm lại vội vã chuẩn bị tìm hài cốt cho gia đình khác.

Nghi ngờ những bộ hài cốt tìm thấy là giả, người nhà bà Hằng báo lên Công an xã Cư Ea Bua, ngày 4/7/2009, “thầy” Lâm bị công an mời về trụ sở để làm việc. Tại đây, ban đầu “thầy” còn chối quanh nhưng khi người nhà ông Y lục tìm túi hành lý của “thầy” để tại nhà và phát hiện một bọc xương cốt to tướng dấu kỹ dưới đáy túi thì “thầy” mới cúi đầu nhận tội.

Bước đầu Dương Văn Lâm khai nhận, với thủ đoạn trên, y đã hành nghề nhiều năm ở các tỉnh Tây Nguyên. Số người bị y lừa thì... nhiều không nhớ hết. Y còn khai rằng những xương cốt đó là do y lấy trộm trong quá trình cất bốc, di dời một số nghĩa trang ở thành phố Đà Nẵng đem về cất giấu để phục vụ cho việc lừa đảo./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục