Giấc mơ dang dở

Uruguay khiến giấc mơ của Ghana thành dang dở

Giành chiến thắng trên chấm phạt 11m kịch tính, Uruguay đã khiến giấc mơ bay cao của "những ngôi sao đen" Ghana trở nên dang dở.
Giành chiến thắng trên chấm phạt 11m kịch tính, đội tuyển Uruguay đã khiến cho giấc mơ bay cao của "những ngôi sao đen" Ghana trở nên dang dở.

Ngay từ những phút đầu, Uruguay với kinh nghiệm của những ngôi sao trong đội hình đã nhập cuộc trận đấu khá tốt khi nắm quyền kiểm soát bóng và chủ động tổ chức những đợt tấn công ngay từ đầu để tạo ra thế lấn lướt trước đội tuyển Ghana.

Chính điều đó đã giúp cho đội bóng Nam Mỹ có được thế trận tấn công đa dạng với sự cơ động của ngòi nổ Diego Forlan. Tuy nhiên, những nỗ lực của Uruguay cũng chỉ giúp họ có được hai pha dứt điểm đáng chú ý của Suarez từ góc hẹp ngay đầu trận đấu và cú sút căng ở phút 25, nhưng đều không thể thắng nổi thủ thành Kingson.

Trong khi đó, đội tuyển Ghana dù khởi đầu chậm hơn nhưng với nền tảng thể lực sung mãn đã tạo nên được thế trận cân bằng trong những phút thi đấu tiếp theo. Phút 30, "những ngôi sao đen" chút nữa có được bàn thắng mở tỷ số nhưng tiếc là cú đệm lòng của Gyan sau đường chuyền của Prince Boateng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Có được thế trận tốt hơn so với đội bóng từng hai lần bước lên ngôi vô địch thế giới trong những phút cuối của hiệp một, đội tuyển Ghana đã bất ngờ có được bàn thắng vào cuối hiệp 1. Phút 45+2, có bóng từ khoảng cách 35m, Sulley Muntari đã thực hiện một cú sút rất căng hạ gục thủ thành Muslera, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng châu Phi.

Trước tình thế buộc phải có bàn thắng gỡ hòa để đưa trận đấu về vạch xuất phát, các cầu thủ Uruguay đã chủ động dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của hiệp hai. Trong khi đó, Ghana tiếp tục tận dụng lợi thế về thể lực để đeo bám quyết liệt đối thủ và bịt mọi đường dẫn vào khung thành thủ môn Kingson.

Những tưởng Uruguay không thể tìm ra giải pháp cho bài toán tìm đến mành lưới của Ghana thì cơ hội bất ngờ đến với họ. Phút 55, từ tình huống đá phạt bên góc trái, Forlan thực hiện pha đá thẳng vào khung thành khiến toàn bộ hàng phòng ngự lẫn thủ thành Kingson đều bị lỡ trớn, làm tung lưới Ghana, gỡ hòa 1-1 cho Uruguay.

Có được bàn thắng của Forlan, các cầu thủ Uruguay đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều khi họ liên tiếp tạo ra những tình huống gây nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém may mắn, Suarez đã hai lần bỏ cơ hội để nâng tỷ số cho đội nhà khi anh không thể thắng nổi thủ thành Kingson hoặc đệm bóng đi chệch khung thành.

Trong những phút còn lại của hiệp hai, trận đấu diễn ra cởi mở khi hai đội đều tích cực tấn công. Nếu như Ghana liên tục có những tình huống sút xa thì Uruguay lại tổ chức nhiều đường phối hợp để xâm nhập vào vòng cấm địa đối phương.

Song, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và 90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1 buộc hai đội phải bước vào thi đấu ở hai hiệp phụ. Đây cũng là lần thứ hai ở World Cup năm nay Ghana phải trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng.

Trong thời gian thi đấu của hai hiệp phụ, Ghana và Uruguay đều có những cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng tất cả đều trôi qua một cách đáng tiếc. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ngay phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, khi Suarez phải nhận thẻ đỏ sau pha bóng cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm để cản phá pha đánh đầu của một cầu thủ đội bạn, chịu quả sút phạt 11m cho đội nhà.

Tuy nhiên, do áp lực tâm lý nặng nề, Gyan - người hùng của Ghana trong trận đấu với Mỹ đã vô tình trở thành tội đồ khi đưa bóng đi trúng xà ngang rồi bay ra ngoài trong sự nuối tiếc của hàng triệu cổ động viên châu Phi. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu 11m.

Trên chấm sút luân lưu 11m, trong khi Uruguay chỉ có một mình Pereira thực hiện không thành công thì bên phía Ghana cả Mensah và Adiyiah lại sút quá nhẹ để thủ môn Muslera chặn được, khiến "những ngôi sao đen" phải dừng chân ở vòng tứ kết.

Với chiến thắng này, Uruguay đã ghi tên mình vào bán kết sau 40 năm chờ đợi. Và ở trận đấu tiếp theo, đội bóng Nam Mỹ sẽ phải đối mặt với đội bóng khó chơi của châu Âu là Hà Lan - những người đã đánh bại Brazil./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục