Tứ kết và hơn thế nữa?

Giải AFC Cup 2009: Tứ kết và hơn thế nữa?

Với việc lọt vào tứ kết giải đấu châu lục cấp câu lạc bộ, Becamex Bình Dương tạo cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam.
Với việc lọt vào tứ kết giải đấu châu lục cấp câu lạc bộ, nhà vô địch Việt Nam Becamex Bình Dương đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Với đối thủ chỉ là Chonburi FC ở Thai-League, cơ hội đi tiếp cho đại diện Việt Nam đang rất rộng mở.
 
Chonburi FC từng đoạt hạng nhì Thai-League ở mùa giải trước và hiện đang xếp thứ nhất sau 15 lượt trận. Đội hình của câu lạc bộ Thái có đến 7-8 cái tên đã và đang khoác áo tuyển Thái Lan, trong đó phải kể tới Suree Sukha, Natthaphong Samana, trung vệ Jantakam, tiền vệ Sunthornpit, thủ thành Kosin, Ekaphan (cầu thủ từng có thời gian chơi bóng tại V-League, trong màu áo Nam Định).
 
Nhưng nhân vật đặc biệt nhất phải là Kiatisuk – huấn luyện viên trưởng Chonburi, người vốn chẳng lạ gì Becamex Bình Dương sau khoảng thời dài chơi bóng và làm huấn luyện cho Hoàng Anh Gia Lai.
  
Becamex Bình Dương ở mùa này vẫn còn mặn mòi đi tìm sự ổn định tại các giải đấu trong nước, đặc biệt là V-League (tại Cúp quốc gia, họ đã vào đến bán kết). Khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch là rất thấp, khi khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng lên tới 13 điểm, thời điểm mà V-League chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc.
 
Nhưng tại AFC Cup, họ đã tạo được tiếng vang rất lớn, khi xuất sắc giành ngôi nhất bảng ở vòng loại và thắng áp đảo đối thủ Malaysia–Kedah FC, với tỷ số 8-2 tại vòng 1/8. Lãnh đạo đội bóng đã không tiếc tiền khi thưởng nóng cho toàn đội tròn 1 tỷ đồng để tạo hưng phấn.
 
Chúng ta chưa bao giờ đánh giá thấp người Thái, cũng rất xem trọng Thai-League, giải đấu đã từng có đại diện vào đến chung kết AFC Champions League – sân chơi cao hơn AFF Cup một bậc.
 
Nhưng trong hoàn cảnh này, với Becamex Bình Dương và Chonburi FC, với V-League và Thai-League, với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, cán cân ấy trở nên rất ngang bằng.

Một nửa câu trả lời sẽ đến, sau trận lượt đi ngày 15/9 trên đất Thái (lượt về 30/9). Chờ đợi và kỳ vọng!

Kết quả bốc thăm Tứ kết AFC Cup 2009:
 
 Al Karamah (Syria) – Al Arabi (Kuwait)
 Kuwait SC (Kuwait) – Arbil (Iraq)
 Chonburi FC (Thái Lan) – B.Bình Dương (Việt Nam)
 Netfchi (Uzbekistan) – South China (Hongkong)

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục