Giải hạng Nhất: Hoà Phát lần đầu lên ngôi Nhì

Giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ninh, chủ nhà Hoà Phát Hà Nội đã lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ Nhì trên bảng xếp hạng tạm thời với 36 điểm.
Chiều 4/7, trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hòa Phát Hà Nội đã lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng tạm thời với 36 điểm sau khi giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đội khách Ximăng Fico Tây Ninh trong trận đấu vòng 19, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009.

Một thế trận cởi mở đã được hai đội bóng thi triển với sự chứng kiến của gần 1.000 khán giả. Người ta không còn thấy Hòa Phát Hà Nội, như thường lệ, co cụm về phần sân nhà sau khi vươn lên dẫn trước, bởi huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Vinh liên tục ra sát mép đường biên dọc, khoát tay thúc giục các học trò tiến lên trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Một điều thú vị trong trận đấu này là hai cầu thủ đeo áo số 7, chơi ở vị trí tiền vệ là Đoàn Hoàng Sơn của Ximăng Fico Tây Ninh và Đinh Thành Trung bên phía Hòa Phát Hà Nội là những người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà ở các phút thứ 8 và 52. Và cái tên Cedric M.Moukouri đã ấn định tỷ số 2-1, giúp đội bóng của tập đoàn Hoà Phát giữ trọn vẹn 3 điểm ở tại sân nhà.

Ông thầy Vũ Trường Giang có lý do để mà tiếc nuối, khi đội bóng của miền Tây Nam Bộ không thể có bàn thắng gỡ hoà, khi lần lượt Triệu Văn Mạnh, Thanh Sơn liên tục có 4 pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Viết Nam, nhưng trong một buổi chiều kém may mắn, bóng cứ liên tục đi không trúng đích.

Phút 87, Thanh Sơn, cầu thủ vào sân thay cho Đoàn Hoàng Sơn đã thực hiện một cú đánh đầu hiểm hóc. Bóng bật cột dọc bên phải khung thành Hoà Phát Hà Nội, căng ngang sang cột dọc bên trái rồi đi ra ngoài mà không một bóng áo vàng nào kịp lao vào dứt điểm cuối cùng.

Đội bóng đất Võ Bình Định đã phải trắng tay khi đi làm khách trên sân của thành phố Cần Thơ khi "cú đúp" bàn thắng của Jucelio Batista Da Silva đã mang lại 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng của "bến Ninh Kiều". Trước đó, phút 29 của hiệp 1, Rufino D.S. Marcelo mở tỷ số trận đấu và Nildo Fanca Junior là người gỡ hoà cho Bình Định ở phút 62.

Thua 1-3 trước thành phố Cần Thơ, Bình Định vẫn chỉ có được 33 điểm, đành tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhường lại vị trí thứ 2 cho Hoà Phát Hà Nội.

"Một mình một ngựa" băng băng về đích ở vị trí đầu tiên, Ximăng The Vissai Ninh Bình tiếp tục cụ thể hóa tham vọng vô địch giải bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa này, đồng thời giành 1 suất lên chơi giải bóng đá Vô địch quốc gia 2010 với chiến thắng đậm đà 3-1 trước Tôn Phước Khanh Tiền Giang.

Người lập công cho  Ximăng The Vissai Ninh Bình là hai cầu thủ đang có phong độ thi đấu ấn tượng là  Lê Sỹ Mạnh (phút 38) và Suleiman O. Abdullahi (phút 45 và 80).

Đội bóng sông Tiền vẫn chỉ có 17 điểm sau 19 vòng đấu, đồng nghĩa với việc tiếp tục đứng chôn chân ở vị trí thứ 12, trong top 3 đội bóng cầm đèn đỏ.

Thủ hòa không bàn thắng trước Đồng Nai Berjaya, NHS Quảng Nam đã gia tăng số điểm của mình lên con số 15, nhưng đó là không đủ để đội bóng này thoát khỏi con số 13 trên bảng xếp hạng.

Đã làm hết tất cả những gì có thể trong cuộc chiến trụ hạng, thế nhưng Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi vẫn tiếp tục chuỗi trận toàn thua của mình và gần như chắc chắn phải cầm tấm vé xuống hạng Nhì thi đấu ở mùa bóng năm sau khi để cho  Anđô G. An Giang vượt qua với chiến thắng 3-1.

Nâng tổng số điểm lên con số 23, An Giang đã "vùng lên đúng lúc", thoát khỏi vùng nguy hiểm, đàng hoàng ghi tên mình vào danh sách những đội bóng nằm giữa bảng xếp hạng./.

Kết quả các trận đấu vòng 19 giải hạng Nhất cụ thể như sau:

Sân An Giang: Anđô G. An Giang - STN Quảng Ngãi: 3-1
Sân Cần Thơ: TP. Cần Thơ - Bình Định: 3-1
Sân Tiền Giang: TPK Tiền Giang - XM The Vissai NB: 1-3    
Sân Thống Nhất: Sài Gòn United-  Hà Nội ACB: 1-2
Sân Hàng Đẫy: Hoà Phát HN - XM Fico Tây Ninh: 2-1
Sân Tự Do: Huda Huế - Than Quảng Ninh: 0-0
Sân Quảng Nam: NHS Quảng Nam - Đồng Nai Berjaya: 0-0
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục