Giải quần vợt Australia mở rộng: Khởi động nhẹ nhàng

Không có cú sốc nào đáng kể trong ngày thi đấu đầu tiên của giải quần vợt Australia mở rộng 2009.

Không có cú sốc nào đáng kể trong ngày thi đấu đầu tiên của giải quần vợt Australia mở rộng 2009.
 
Lần đầu tiên kể từ năm 2004, Federer không phải là hạt giống số 1 ở Australia mở rộng, song anh vẫn quá mạnh đối với Andreas Seppi. Tất cả những gì tay vợt người Italia làm được ở trận đấu này chỉ là buộc set thứ hai phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break.

Tại vòng 2, anh sẽ gặp Korolev, người vừa xuất sắc hạ Ferrero với tỷ số 6-3, 6-1, 7-6 (7). Đương kim vô địch Djokovic cũng không mất nhiều thời gian ở lượt trận mở màn này. Anh chỉ mất 115 phút để đánh bại Stoppini 6-2, 6-3, 7-5 và sẽ tiếp Chardy ở vòng 2.
 
Mặc dù Roddick (7) đã đè bẹp Rehnquist 6-0, 6-2, 6-2 và Mardy Fish thắng tay vợt chủ nhà Groth 6-7 (7), 6-4, 7-5, 6-0, song quần vợt Mỹ vẫn trải qua một ngày buồn khi có tới 6 đại diện chia tay ngay từ vòng 1. Đó là Ginepri, Isner, Kendrick, Reynolds, Dent và tài năng trẻ Sam Querrey. Điều này thực ra cũng không quá bất ngờ vì người Mỹ vốn không có duyên ở giải đấu này.
 
Trái lại, các tay vợt Serbia đều mở màn suôn sẻ. Ở giải nam, Tipsarevic và Troicki đều đã theo chân Djokovic vào vòng 2. Còn ở giải nữ, hạt giống số 1 Jankovic dễ dàng đè bẹp đối thủ hạng 104 thế giới Meusburger 6-1, 6-3 trong một trận đấu mà cô đánh thắng điểm nhiều gấp 7 lần đối phương (27-4). Đồng hương của Jankovic là đương kim á quân Ivanovic gặp khó khăn hơn một chút nhưng vẫn hạ Goerges (107 WTA) 7-5,6-3.
 
Nga cũng bắt đầu “nổ súng” khi cả Safina (3), Zvonareva (7), Petrova (10) và Chakvetadze (17) đều lọt vào vòng 2. Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp Kirilenko (27) đã phải tạm biệt giải do thua Errani 0-6, 4-6./.
 
Phương Chi (TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục