Giải quần vợt Pháp mở rộng: Cú sốc đầu tiên

Vẫn biết rằng Venus Williams đã trải qua hai vòng đấu đầy chật vật ở Roland Garros năm nay, ít người nghĩ rằng tay vợt số 3 thế giới này lại bị Agnes Szavay loại một cách chóng vánh như thế.

Vẫn biết rằng Venus Williams đã trải qua hai vòng đấu đầy chật vật ở Roland Garros năm nay, ít người nghĩ rằng tay vợt số 3 thế giới này lại bị Agnes Szavay loại một cách chóng vánh như thế.
 
Venus đã bị dội một gáo nước lạnh thực sự ngay trong set đầu tiên. Mắc tới 14 lỗi đánh hỏng, nhiều gấp đôi đối phương (7), giao bóng quá thiếu chính xác với hiệu suất chỉ 30%, cô chị nhà Williams đã trải qua 30 phút chịu trận hoàn toàn và gục ngã với tỷ số 0-6. Kết quả đã khiến Venus sốc thực sự bởi đó là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2007, cô chịu thua trắng 1 set đấu.
 
Dạo ấy, Venus đã vươn lên một cách cực kỳ mạnh mẽ để đánh bại Nadia Petrova trong một trận đấu đơn ở Fed Cup. Nhưng tại Roland Garros này thì không. Bất chấp đã vươn lên dẫn 4-3 trong set thứ hai, Venus vẫn đầu hàng 4-6 sau 81 phút thi đấu.
 
Tất cả xuất phát từ một lỗi giao bóng hỏng chết người vào thời điểm mà cô đang giành được lợi thế. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Venus bị loại ở vòng 3 của Roland Garros mở rộng. 2007 là Jankovic, 2008 là Pennetta, còn cơn ác mộng của Venus bây giờ là Szavay.
 
Với chiến thắng này, Szavay đã trả được món nợ mới vay Venus ở tứ kết giải Acapulco mở rộng. Tại vòng 4, đối thủ của tay vợt số một Hungary này sẽ Cibulkova (2), người vừa vượt qua Gisela Dulko với tỷ số 6-2, 6-4.
 
Đó cũng là cú sốc duy nhất trong ngày thi đấu hôm qua. Ở cuộc nội chiến nước Nga, Dinara Safina đã không cho đàn em Pavlyuchenkova một cơ hội khi giành thắng lợi 6-2, 6-0 chỉ sau 67 phút. Thử thách tiếp theo của Safina sẽ là Aravane Rezai và khán giả nhà.
 
Tay vợt người Pháp này đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của cô bé 16 tuổi De Brito với chiến thắng 7-6 (2), 6-2. Đây là một trận đấu ầm ĩ theo đúng nghĩa đen, bởi De Brito có những tiếng hét không thua gì đàn chị Sharapova hay bậc tiền bối Monica Seles.
 
Đương kim vô địch Ivanovic vẫn chưa gặp phải một khó khăn đáng kể nào sau khi đè bẹp Benesova (32) với tỷ số 6-0, 6-2. Đối thủ kế tiếp của cô sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Azarenka (9) và Carla Suarez (22).
 
Cuộc so tài được coi là “đinh” ở sân trung tâm giữa hai ông vua của quá khứ (Hewitt) và hiện tại (Nadal) rốt cục đã không hấp dẫn như người ta chờ đợi. Chỉ sau 111 phút, số phận trận đấu đã được định đoạt với phần thắng 6-1, 6-3, 6-1 nghiêng về Nadal.
 
Nhà đương kim vô địch người TBN đã nâng chuỗi trận thắng của mình ở Roland Garros lên con số 31. Ở vòng 4, Nadal sẽ có nhiệm vụ trả nợ hộ đồng hương Ferrer, người vừa thua Soderling 7-6 (5), 5-7, 2-6, 6-7 (5).
 
Người Pháp lại trải qua một ngày buồn nữa. Hạt giống cao nhất của họ là Gilles Simon (7) đã thi đấu cực kỳ tồi tệ khi gục ngã 4-6, 4-6, 2-6 trước Victor Hanescu (30). Trong khi đó, hiện tượng Josselin Ouanna, người mới loại Safin (2) đã tạm dừng cuộc chơi khi gác vợt 5-7, 3-6, 5-7 trước Fernando Gonzalez.

 



(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục