Giải U21 Báo Thanh Niên: Thời gạo châu củi quế

Chiều nay 17/9, vòng chung kết giải bóng đá U21 toàn quốc sẽ khai mạc, trở thành giải đấu trong nước duy nhất diễn ra hiện tại.
Khi V-League và giải hạng Nhất quốc gia đã khép lại cách đây 3 tuần, tuyển U23 Quốc gia lên đường đi Côn Minh, Trung Quốc tập huấn, đội tuyển Việt Nam cũng phải đợi đến đầu tháng 10/2009 mới tập trung trở lại.., thì vòng chung kết giải bóng đá trẻ U21 toàn quốc trở thành món hàng “hot” cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Với những người làm bóng đá trẻ Việt Nam, thì hẳn đây là dịp tốt nhất, để tìm ra những nhân tố mới, cung ứng cho các đội tuyển cấp quốc gia. Với các câu lạc bộ, vòng chung kết giải U21 là lần rà soát lực lượng lý tưởng, cho những kế hoạch đôn quân lên đội hình 1.

Còn với cá nhân những người từng bị đánh rớt ở đợt tập trung đầu tiên của U23 Việt Nam, tham dự SEA Games 2009 tại Lào vào cuối năm nay, có thể xem giải U21 là kỳ thi vớt cuối cùng.

Lướt qua bản danh sách 8 đội tham dự vòng chung kết 2009, có thể dễ dàng nhận ra một số những cái tên từng chơi rất nổi bật ở các giải đấu trẻ hoặc thậm chí ở đội 1 câu lạc bộ trước đó. Nhưng hoặc họ đã không gặp may, hoặc bị thuyền trưởng Henrique Calisto bỏ sót, trong đợt tập trung vừa rồi. Có thể kể đến như: Trọng Phú, Công Huy, Đức Tài (Becamex Bình Dương); Niệm Tiến, Ngọc Tùng (Thành phố Hồ Chí Minh); Phúc Hiệp, Nhật Tân, Quốc Anh (TPK.Tiền Giang); Đình Đồng, Văn Mẹo, Công Thảo và Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng) hay Âu Văn Hoàn, Vy Đức Anh (T&T Hà Nội)…

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và  huấn luyện viên Calisto đều thống nhất quan điểm, rằng nếu vòng chung kết U21 lần thứ 13 này phát hiện ra một (hoặc vài) nhân tố đặc biệt xuất sắc, thì sẽ được xem xét bổ sung. Tất nhiên, để trở thành những Công Vinh (2003) hay Quang Hải (2007), những người được gọi lên tuyển vào giờ chót, quả không dễ chút nào.

Trong vai trò của chủ nhà, Becamex Bình Dương đương nhiên được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Ở bảng đấu của họ, chỉ có mỗi nhà vô địch năm 2007 – Khacoto Khánh Hòa, là đáng kể, khi Thành phố Hồ Chí Minh không đặt tham vọng cao, còn T&T Hà Nội chỉ là một tân binh. Với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ vừa giành suất lên chơi hạng Nhất trong màu áo TDC Bình Dương, người Bình Dương tin rằng, họ đủ sức để chinh phục danh hiệu bóng đá trẻ duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập.

So với các vòng chung kết trước, thì có vẻ như giải đấu năm 2009 không hấp dẫn bằng, khi một vài những “thương hiệu”  của bóng đá trẻ Việt Nam, bị loại vào phút cuối. Nếu như Đồng Tâm Long An và Đồng Nai bị ban tổ chức xử  thẳng tay, vì hành động bạo lực trong một trận  đấu ở vòng loại, thì Sông Lam Nghệ An, Mikado Nam Định, Thể Công và Bình Định là những sự vắng mặt rất đáng tiếc. Một bộ phận đáng kể các cầu thủ thuộc biên chế của những đội bóng đã bị loại, được cho đi mượn để tham dự vòng chung kết 2009, nhưng hẳn tính ganh đua sẽ bị giảm thiểu đáng kể.

Trong khi Than Quảng Ninh và T&T Hà Nội, phần nào vẫn là dấu chấm hỏi cho giới chuyên môn, thì SHB Đà Nẵng vẫn sừng sững ở đó, như một “đại bàng” thực sự của bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngoài lực lượng thuộc loại hùng hậu nhất so với phần còn lại, đội bóng hiện đang được dẫn dắt bởi trợ lý đội tuyển Việt Nam, Phan Thanh Hùng – người đưa SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch ở Bình Định năm ngoái, và được huấn luyện viên Calisto đặc cách lên tập trung muộn trên tuyển.
Bảng A: Becamex Bình Dương, T&T Hà Nội, Khacoto Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh
Bảng B: SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Hoàng Anh Gia Lai và TPK.Tiền Giang

Lịch thi đấu trong ngày khai mạc:


15h55: Becamex Bình Dương – Khacoto Khánh Hòa
17h55: T&T Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh 

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục