Giáng sinh buồn với người Thiên Chúa giáo Syria

Bab Touma, khu phố cổ nhất của người Thiên Chúa giáo ở thủ đô Damascus (Syria) đang lộ ra vẻ u buồn trong lễ Giáng sinh năm nay.
Bab Touma, khu phố cổ nhất của người Thiên Chúa giáo ở thủ đô Damascus (Syria) đang lộ ra vẻ u buồn trong lễ Noel này. Không có trang trí, cũng không có đèn rực sáng như những năm trước đây.

Đức giám mục Elias al-Dabiia nói: "Người công giáo đã quyết định bỏ các lễ hội và chỉ tổ chức lễ tại nhà thờ để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Đó là một bức thông điệp để nói rằng chúng tôi mong muốn điều này cho tất cả mọi thành viên gia đình."

Syria từ 9 tháng qua đang chìm ngập trong các cuộc biểu tình chống chính quyền lớn nhất từ trước đến nay. Theo những số liệu của Liên Hợp Quốc, có ít nhất 5.000 người biểu tình đã bị thiệt mạng do sự đàn áp đẫm máu của lực lượng an ninh.

Tình hình càng thêm trầm trọng khi xảy ra vụ đánh bom kép nhằm vào các khu nhà an ninh và tình báo tại thủ đô Damascus trong sáng ngày 23/12 làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 100 người bị thương, chủ yếu là dân thường. Đây là vụ tấn công liều chết đầu tiên xảy ra tại Damascus kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy chống chế độ của Tổng thống Bachar al-Assad hồi tháng Ba.

Mazen, một người bán thảm đang ngồi trước cửa hàng tại một phố nhỏ ở thủ đô Damascus, nói: "Chúng tôi đang ở trong tình trạng thêm thảm." Khu phố du lịch này giờ đây vắng bóng du khách. Từ nhiều tháng qua, gần như không có bất cứ một khách hàng nào.

Một số cửa hàng bán đồ trang trí cho Noel cũng rơi vào tình cảnh không có người mua. Chỉ một số ít trang trí cửa hàng đều là những cửa hàng thuộc trung tâm thương mại của khách sạn Four Seasons.

Chiếm khoảng 8% trong tổng số 22 triệu dân Syria, người Thiên Chúa giáo rất lo ngại trước tình hình bạo lực hàng ngày và lo ngại sự bất ổn chính trị, khi mà họ đã sống từ gần 50 năm dưới chế độ chuyên quyền.

Nhiều người trong số họ khẳng định khẳng định sợ hãi rằng khả năng sụp đổ của chế độ Tổng thống Assad sẽ rơi vào tay những người Hồi giáo, đặc biệt là "Anh em Hồi giáo," bị cấm hoạt động và bị trấn áp từ 50 năm qua tại Syria.

Farzat, một kỹ sư 55 tuổi, nhấn mạnh: "Nếu chế độ sụp đổ, người Hồi giáo sẽ nắm quyền và trong 20 năm nữa sẽ không còn người Thiên Chúa giáo tại đất nước Syria của chúng tôi. Năm nay, vẫn sẽ có cây thông và quà cho trẻ nhỏ nhưng không còn niềm vui. Chúng tôi sẽ ở nhà."

Một số người khác thì tỏ ra không sợ với sự thay đổi như thế này. Theo ông Anouar Bounni, một luật sư theo Thiên Chúa giáo, đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền, người Thiên Chúa giáo tại Syria luôn sống hoà hợp với những cộng đồng khác trong nước cùng chung văn hóa.

Ông Bounni khẳng định: "Người thiểu số không có gì phải lo sợ. Trong xã hội Syria, chưa bao giờ có vấn đề giữa các cộng đồng," đồng thời thừa nhận rằng thiếu dân chủ một thời gian dài đã đưa đến việc người thiểu số cảm thấy e sợ.

Trước tình hình này, các đức giám mục đã nhóm họp vào ngày 15/12 vừa qua nhằm xem xét các sự kiện đã diễn ra. Sau khi lấy làm tiếc về những thảm kịch và bày tỏ lo ngại với tình trạng suy thoái của nền kinh tế, các đức giám mục khẳng định phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Syria và kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này. Các đức giám mục cũng đã kêu gọi hoà giải, hoan nghênh cải cách và những giải pháp tích cực mà chính phủ đã đưa ra./.

Thanh Bình/Caito (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục