Giáng sinh yêu thương cho trẻ em ở Bệnh viện Nhi Trung ương

Những bệnh nhân nhí của Bệnh viện Nhi Trung ương đã có một buổi tối Giáng sinh ấm áp trong chương trình Giáng sinh an lành diễn ra tối qua, ngày 21/12, tại khu vui chơi Những nốt nhạc vui.
Giáng sinh an lành cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Những bệnh nhân nhí của Bệnh viện Nhi Trung ương đã có một buổi tối Giáng sinh ấm áp trong chương trình Giáng sinh an lành diễn ra tối qua, ngày 21/12, tại khu vui chơi Những nốt nhạc vui của Bệnh viện. Hoạt động này là một phần trong chương trình Hát cùng những niềm vui do thần đồng Đỗ Nhật Nam phối hợp với Trung tâm nghệ thuật Sol Art, IvyPrep Education tổ chức.

Những tiết mục hát múa, ảo thuật và xiếc hài đã thực sự mang đến niềm vui cho các em, phần nào giúp những bệnh nhân nhỏ tuổi vơi đi những đau đớn vì bệnh tật và quá trình chữa trị. 

Em Nguyễn Thị Ngọc Thảo, bệnh nhân quê Thạch Thất, Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên Thảo được xem xiếc và ảo thuật trực tiếp nên em rất vui.

Niềm vui ấy cũng mang lại sự ấm áp nơi trái tim của các bậc phụ huynh. Anh Nguyễn Huyến, bố của Ngọc Thảo cho biết, anh rất cảm ơn ban tổ chức đã thực hiện chương trình ý nghĩa này cho con nhân dịp Giáng sinh. “Đây thực sự là món quà tinh thần rất lớn cho con, giúp con vơi đi những buồn phiền, đau đớn vì bệnh tật,” anh Huyến chia sẻ.

Đây cũng là chia sẻ của chị Lê Thị Tám, ở thành phố Thái Bình. Bế cô con gái nhỏ bị tật ở tay, chị Tám cho biết con chị đã rất vui khi nhìn thấy ông già Noel, được xem các chú hề diễn hài. “Thấy con vui, mình cũng vui theo,” chị Tám xúc động nói.

Bên cạnh hoạt động văn nghệ, ban tổ chức chương trình cũng đã phát các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, phát bộ quà tặng cho 150 bệnh nhân nhí và quà hỗ trợ cho 5 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện.

[Khám phá quê hương của ông già Tuyết ở đất nước Phần La]

Chia sẻ về lý do tổ chức chương trình, Đỗ Nhật Nam chia sẻ: “Vượt qua ý nghĩa tôn giáo, giáng sinh dần trở thành ngày hội của các em nhỏ. Ban tổ chức chương trình Hát cùng những niềm vui quyết định tổ chức sự kiện Giáng sinh an lành với mong muốn đem đến cho các em những niềm vui nho nhỏ, để các em tin rằng, xung quanh mình có rất nhiều tình yêu thương. Đó cũng là lời cầu nguyện của tất cả mọi người mong các em nhanh khỏe mạnh, nhanh về với gia đình.”

“Trong truyện Cô bé bán diêm, cô gái nhỏ phải nằm lạnh lẽo cô đơn dưới tòa nhà cao tầng sang trọng. Em mong muốn rằng, sẽ không có em nhỏ nào phải rơi vào cảnh đó. Các em sẽ luôn được đùm bọc yêu thương,” Nhật Nam tâm sự.

Trước đó, vào tháng 8/2017, chương trình Hát cùng những niềm vui đã trao tặng các bệnh nhân của Bệnh viện Nhi Trung ương khu vui chơi với tổng trị giá đầu tư 290 triệu, được đặt tại tầng 12, khu tòa nhà 15 tầng của Bệnh viện.

Hàng ngày, sau những lần tiêm, truyền chữa trị đau đớn thì đây chính là nơi đem đến những phút giây thư thái, là nơi mang lại liều thuốc tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực chống lại bệnh tật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục