Giáo hoàng Benedict XVI ban phước cho... cá sấu

Trong chuyến thăm Công viên sinh học, Giáo hoàng Benedict XVI đã được nhân viên sở thú giới thiệu một chú cá sấu Cuba quý hiếm.
Trong chuyến thăm Công viên sinh học ở thủ đô Rome của Italy hôm 11/1, Giáo hoàng Benedict XVI đã được các nhân viên sở thú giới thiệu một chú cá sấu Cuba quý hiếm.

Con cá sấu dài 60cm đã tỏ ra cực kỳ thân thiện khi được đức Giáo hoàng ban phước.

Chuyến thăm vườn thú của Giáo hoàng là nhằm kêu gọi con người hãy bảo vệ thiên nhiên. “Thế giới sẽ trở nên đen tối ở nơi nào mà đàn ông, đàn bà đi ngược lại với những quy luật của Tạo hóa, gây nguy hiểm cho những giống loài khác cũng như cho chính con người,” Giáo hoàng phát đi thông điệp trong chuyến thăm vườn thú.

Cá sấu Cuba hiện được Cơ quan bảo vệ Động vật hoang dã đưa vào danh sách cần được chăm sóc đặc biệt, khi số lượng cá thể của loài này đã giảm tới 80% và hiện chỉ còn một số ít cá thể sống trên các hòn đảo ở Cuba.

Nhân viên vườn thú cho biết sẽ đưa chú cá sấu này trở lại Cuba, cùng thời điểm với chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng, năm nay đã 84 tuổi, tới quốc đảo này vào ngày 26/3 sắp tới. Đây là lần thứ hai một vị Giáo hoàng tới thăm Cuba./.

Trà My (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục