Giao lưu cảm động “Hướng về Trường Sa thân yêu”

Buổi giao lưu là sự hội ngộ cảm động của các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ hy sinh bảo vệ Trường Sa cách đây 25 năm (14/3/1988).
Ngày 14/3 buổi giao lưu "Hướng về Trường Sa thân yêu" đã diễn ra tại Đà Nẵng, với sự tham gia của các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa cách đây 25 năm (14/3/1988).

Chương trình do Hội Cựu chiến binh, Thành Đoàn, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng và Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Những người có mặt tại buổi giao lưu đã cùng nhau ôn lại những ký ức bi tráng của cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thể hiện lòng tri ân và quyết tâm đồng hành của hậu phương với những người lính đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên cương, giữ vững sự bình yên cho đất nước.

Đó là câu chuyện Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, trước làn đạn của kẻ thù đã quấn lá cờ Tổ quốc quanh người và hô lớn "Thà hy sinh chứ nhất định không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng Hải Quân..." và anh đã hy sinh một cách anh dũng...

Từ Hương Khê - Hà Tĩnh, trung sỹ Lê Hữu Thảo, nguyên chiến sỹ Trung đoàn 46, trực tiếp dưới sự chỉ huy của Thiếu úy Trần Văn Phương, cũng đã có mặt tại buổi giao lưu. Sự hội ngộ thật cảm động giữa những người lính Cụ Hồ đã làm sống lại những giờ phút chiến đấu hào hùng, bi tráng của cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mẹ Lê Thị Muộn, nay đã ngoài 80 tuổi, có con trai là liệt sĩ Phan Văn Sự anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, kể lại: Kỷ vật cuối cùng anh Sự gửi về là tấm quân phục hải quân. Mẹ đã lần từng đường chỉ tháo ra, may lại cho mình một tấm áo vừa vặn và mẹ đã mặc suốt 25 năm với niềm tự hào về đứa con trai đã cương quyết lên đường ra Trường Sa để bảo vệ biên cương Tổ quốc...

Đã 25 năm trôi qua, nhưng ký ức của những người cha, người mẹ về những người con đã anh dũng hy sinh vẫn không nguôi nỗi nhớ thương khắc khoải. Các anh chưa bao giờ mất mà đã hóa thân vào đất Mẹ, nơi biển đảo quê hương, để động viên những người đang sống tiếp tục hướng về Trường Sa, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, thành phố Đà Nẵng, các đơn vị trên địa bàn thành phố, Báo Hà Nội Mới đã trao tặng những món quà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ là những người con của Đà Nẵng đã hy sinh trong trận hải chiến năm xưa./.

Sơn Bách

Tin cùng chuyên mục