Giật mình vì những "nô lệ của thế giới ảo" trên đường phố

Giật minh vì những "nô lệ của thế giới ảo" ngay trên đường phố

Buổi diễu hành đã thu hút được nhiều sinh viên quanh đó nhưng rất ít người hiểu đúng được thông điệp mà nhóm hoạt động bởi họ không ngần ngại lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Giật minh vì những "nô lệ của thế giới ảo" ngay trên đường phố ảnh 1Hai nhân vật chính thu hút sự chú ý của đám đông. (Nguồn: CCTVNews)

Một nhóm các học sinh của Đại học quốc gia Dương Tử ở Trùng Khánh (Trung Quốc), một trong những thành phố đông dân nhất Đông Nam Trung Quốc, vừa lên án tình trạng "nghiện" di động của xã hội ngày nay.

Họ đã thiết kế những bộ trang phục giống điện thoại di động với đầy đủ màn hình trình bày nhưng kèm thêm các thanh sắt ngục tù hay xiềng xích trên mặt điện thoại và đi khắp khu phố.

Họ muốn gửi tới mọi người một thông điệp: đừng tự cô lập bản thân khỏi xã hội.

Buổi diễu hành đã thu hút được nhiều sinh viên quanh đó nhưng rất ít người hiểu đúng được thông điệp mà nhóm hoạt động muốn truyền tải bởi các bạn trẻ đã không ngần ngại lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc 'vui nhộn' này.

Thậm chí, nực cười hơn là chính các nhân vật chính của đám đông cũng bị bắt quả tang sử dụng điện thoại di động khi đang đang kêu gọi người khác đừng làm nô lệ cho thế giới ảo./.

Giật minh vì những "nô lệ của thế giới ảo" ngay trên đường phố ảnh 2Rất nhiều người đi đường dừng lại xem. (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục