Giây phút kinh hoàng của nạn nhân vụ “xe điên”

Bốn tiếng sau vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), chị Đàm Thị Đào vẫn run bần bật trên giường bệnh viện 19-8.
Bốn tiếng sau vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Hồ Tùng Mậu, chị Đàm Thị Đào (Bắc Giang) vẫn còn nép mình run bần bật trên chiếc giường đơn của Bệnh viện 19-8.

“Chỉ nghe tiếng ôtô gào rú rồi thấy trời đất tối sầm lại, trong giây lát đó tưởng như đã không còn gặp lại bố mẹ nữa,” chị Đào thút thít kể lại trong khi khuôn mặt trắng bệch vẫn lộ rõ vẻ kinh hãi.

22 giờ, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 vẫn chật kín người. Một số giường bệnh cơ động đã được bổ sung nhưng vẫn còn la liệt bệnh nhân phải ngồi xe lăn chờ tới lượt khám bệnh.

Họ phần lớn đều là nạn nhân của chiếc “xe điên” đã "lồng lộn" gây tai nạn liên hoàn tại khu vực trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào khoảng 17h30 chiều ngày 10/3.

Là một trong 20 nạn nhân của vụ tai nạn, chị Đào kể lại rằng, thời điểm chiếc "xe điên" càn quét đâm ngã hàng chục người đi đường, chị đang đạp xe rất chậm phía lề phải đường Xuân Thủy.

Bất chợt, chị nghe tiếng ôtô gầm lớn phía sau, liền sau đó là tiếng người la hét. Không kịp quay đầu lại, chị lóng ngóng dạt xe vào lề đường phải thì đột nhiên cảm giác toàn thân bị văng đi. Mọi thứ tối sầm lại. Khi tỉnh lại chị Đào đã thấy mình nằm trong bệnh viện với ngổn ngang người bệnh nằm khắp phòng.

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, có lẽ chỉ trong tích tắc. Lúc đó mình không hề có cảm giác đau đớn gì nhưng khi tỉnh lại thì toàn thân ê ẩm, tới bây giờ vẫn còn cảm giác buồn nôn,” chị Đào vừa nói vừa ôm đôi bàn tay còn rướm máu.

Phía ngoài cửa khoa Cấp cứu, mẹ Đào đang lập cập ôm kết quả chụp X quang của con gái đợi bác sỹ.

“Nghe nói có mấy người còn bị nặng hơn con nhà tôi nhiều, không hiểu sao lại có loại tài xế như vậy,” bác nói.

Nằm thất thần cạnh giường chị Đào, em Bùi Thị Mai đang nằm ôm đầu bởi một vết tróc lớn đang rỉ máu.

Xung quanh giường bệnh của Mai là rất nhiều bạn bè cùng lớp. Thì ra, mấy người bạn của Mai nghe tin em bị tai nạn đã chạy bộ từ đường Nguyễn Phong Sắc vào thăm bạn.

Nằm giữa vòng tay của bè bạn nhưng dường như nỗi ám ảnh về vụ tai nạn vẫn còn đeo chặt lấy cô gái nhỏ nhắn này. Mặc cho mọi người hỏi han, Mai vẫn nằm thẫn thờ chả nói chả rằng. Thậm chí, tới lúc bác sỹ tới sát trùng vết thương trên đầu, Mai cũng chỉ khẽ nhăn mặt chứ không hề kêu than nửa lời.

Cô Thanh, người thân của Mai, xót xa tâm sự, từ lúc vào viện tới giờ, Mai vẫn còn hoảng loạn, hầu như không nói năng gì, gạn hỏi mãi Mai cũng chỉ thì thào đáp lại đôi lời.

Gặp chúng tôi khi đang được bác sỹ băng bó, chị Linh Chi (Hà Nội) vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm cận kề cái chết.

Chị Chi kể lại rằng, lúc đó chị đang trên đường về nhà phía Mai Dịch thì nghe tiếng phanh xe rít chói tai ở sau lưng. Quay đầu lại, chị chỉ kịp thấy bóng đen lao về phía mình từ bên trái.

“Ngay sau đấy, mình nhận thức được là bị tai nạn rồi nhưng chân tay cứng đờ, không tài nào cử động được,” chị Chi nhắm chặt mắt, run rẩy nhớ lại thời khắc mà chị bảo “sẽ không thể quên được.”

Theo thông tin của bác sỹ Duy Minh Tuấn, một trong những bác sỹ tại kíp trực cấp cứu tối 10/3, hiện chưa có bệnh nhân nào thiệt mạng trong số 20 người đã nhập viện. Hai nạn nhân bị nặng nhất đã được tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm. Phần lớn những người khác đều bị xây xát và chấn động mạnh./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục