Giây phút kinh hoàng

Giây phút kinh hoàng sau vụ tai nạn tàu thảm khốc

Những nạn nhân còn sống sót sau vụ tai nạn tàu hỏa chiều ngày 30/3 vẫn chưa hết hoảng sợ và đau đớn cả về thể xác và tinh thần.
Gần 1 ngày sau khi vụ tai nạn đau lòng tại Thường Tín, Hà Nội xảy ra, những nạn nhân còn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong nỗi đau đớn tột cùng cả về tinh thần lẫn thể xác, họ hồi tưởng lại những giây phút đối mặt với tử thần vừa xảy ra trước đó không lâu.

Tại khoa Ngoại, Bệnh viện Nông nghiệp 1, chị Hà Thị Thủy, trú tại phường Cam Giá, Thái Nguyên vẫn đang thổn thức trước những thông tin dồn dập về số người tử vong trong vụ tai nạn mới đây. Người tím tái, mặt mày thất thần, chị kể: “Cả đoàn đi gần 20 người, đến đoạn rẽ từ chùa Đậu ra đường chính thì xe gặp tai nạn.”

Lúc này, khi đến gần đường cắt ngang đường sắt, những người ngồi trong xe đã thấy tàu hỏa SE8 lừ lừ tiến đến, chỉ còn cách xe ô tô chừng gần chục mét. Một số người trong đoàn hoảng hồn, giục lái xe, nhưng không kịp.

“Lúc ấy em chỉ thấy tối sầm, mọi thứ chao đảo rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình năm trong bệnh viện,” chị Thủy nức nở.

Đau đớn nhất, trong khoảnh khắc ấy, chị đã mất đi cả 4 người thân bao gồm mẹ chồng, em trai, em rể và một người cháu mới 3 tuổi. May mắn là con trai chị, cháu Bảo, mặc dù được bà nội bế nhưng không hề hấn gì sau vụ việc trên. Còn chị Thủy, mặc dù được các bác sỹ chuẩn đoán là bị gãy tay phải, dập xương chậu và xương trụ, nhưng vẫn khá tỉnh táo.

Anh Lê Văn Tiến, trú tại tổ 22, phường Cam Giá, Thái Nguyên là một trong những nạn nhân may mắn nhất. Sau vụ tai nạn, vợ chồng, con cái anh đều không bị thương nặng. Khá tỉnh táo sau cú sốc ngày hôm trước, anh kể: “Khi sự cố xảy ra, lái xe đang mải nói chuyện điện thoại nên không chú ý. Mọi việc xảy ra quá nhanh nên không ai trên xe phản ứng kịp.”

Theo trí nhớ của anh, tàu đâm thẳng vào mạn phải của xe, khiến chiếc xe bật tung ra một đoạn ngắn rồi va mạnh vào hàng rào chắn giữa đường sắt và quốc lộ 1A cũ. Cú đâm trực tiếp này đã khiến cho toàn bộ những người ngồi phía ngoài tử vong.

Có người như em trai chị Thủy đến khi lực lượng chức năng giải tỏa hiện trường mới đưa được xác đi do tay chân vướng vào xe.

Hiện, 7 nạn nhân may mắn sống sót vẫn đang được những bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Nông nghiêp 1 tận tình cứu chữa.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Tùng, người trực tiếp tham gia cấp cứu cho các bệnh nhân cho hay, hiện các bệnh nhân đều bị đa tổn thương, tổn thương phối hợp và phải nằm điều trị ít nhất 1 tháng. Trong đó, nặng nhất là bà Vương Thị Hay (97 tuổi) bị chấn thương ngực kín, gãy cổ tay phải, toàn thân thâm tím. Bệnh nhân Lê Văn Đàn (67 tuổi) bị tróc da đầu vùng đỉnh, đang dõi chấn thương sọ não và vùng ngực kín.

Riêng hai cháu nhỏ, sau khi được đưa vào viện vẫn tỏ ra khá hoảng hốt, thỉnh thoảng lại khóc thét lên khi thấy có người lạ hỏi.

Thi thoảng, trong căn phòng nhỏ của khoa Ngoại, bệnh viện Nông nghiệp 1 lại vang lên tiếng điện thoại từ những người thân ở Thái Nguyên gọi đến hỏi thăm. Mỗi lần như thế, những người còn may mắn sống sót lại khóc nấc lên trong nỗi đau không cùng.

Trong lúc này, hai bệnh nhân nặng nhất tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội vẫn đang được các bác sỹ tại đây tận tình cứu chữa. Vietnam+ sẽ thông báo tình hình cụ thể các nạn nhân này ngay khi có thông tin mới.

Chiều ngày 30/3, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại Km18+800 thuộc địa phận huyện Thường Tín do va chạm giữa xe khách và ô tô khiến cho 9 người thiệt mạng. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được khẩn trương điều tra làm rõ./.

Sơn Bách - Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục