Giết người, trốn 21 năm vẫn không thoát án tử hình

Bị cáo Phạm Văn Trịnh, 62 tuổi sau 21 năm trốn truy nã về tội “Giết người” đã bị Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình.
Ngày 14/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Trịnh ( 62 tuổi, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 1980, Trịnh có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị ông Trần Văn Quỹ (khi đó 28 tuổi, là cán bộ xã) đuổi bắt. Sau đó, Trịnh bị phạt tù 3 năm tù về hành vi trên. Sau khi ra tù, Trịnh nảy sinh lòng thù hận ông Quỹ.

Đêm 17/9/1991, khi Trịnh đang ngồi trong quán thịt chó thì thấy ông Quỹ đi vào. Tức tối chuyện xảy ra trước đó, Trịnh liền gây sự, lấy con dao trong quán đâm vào ngực trái ông Quỹ. Khi nạn nhân loạng choạng bỏ chạy ra ngoài, Trịnh đuổi theo đâm tiếp một nhát vào ngực phải. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh khai sau khi giết chết ông Quỹ đã khống chế một người lái xe ôm bắt chở ra ga Văn Điển để bỏ trốn. Dọc đường, Trịnh đã phi tang chiếc dao gây án ở bên vệ đường.

Trịnh đón xe khách vào tỉnh Quảng Nam làm thuê. Sau đó, Trịnh lấy vợ mới (không đăng ký kết hôn), rồi cùng nhau vào Đồng Nai sinh sống.

Cuối tháng 8/2012, khi bố đẻ mất, Trịnh “mò” về quê chịu tang rồi lại vội vã quay về Đồng Nai. Một tuần sau, Trịnh bị công an Hà Nội bắt giữ theo lệnh truy nã.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phạm Văn Trịnh gây án khi chưa được xóa án tích, có hành vi cố ý thực hiện tội phạm đến cùng, trốn truy nã trong thời gian dài… nên bị cáo không có khả năng cải tạo, cần thiết phải tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục