"Tắt điện, bật tương lai"

Giờ Trái Đất 2013: Thủ đô "tắt điện, bật tương lai"

Giờ Trái Đất Không còn quá xa lạ với người dân thủ đô Hà Nội nhưng 60 phút "tắt điện, bật tương lai" vẫn khiến nhiều người háo hức.
Lần thứ 5 tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất với mục đích kêu gọi cộng đồng tiết kiệm năng lượng, những cảm xúc trong 60 phút “mất điện” vì thế đã không còn xa lạ với nhiều người. Với lòng nhiệt tình của các bạn trẻ, sức hút của những ngọn nến lung linh lại khiến cả thủ đô rộn ràng trong khoảnh khắc đặc biệt này.
“Tắt điện, bật tương lai”
Trái ngược với những tối thứ 7 thông thường, đúng 20 giờ 30 phút hôm nay, anh Nguyễn Văn Long (phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) quyết định “tắt đèn,” rồi thuê xe taxi đưa cả gia đình ra Bờ Hồ hưởng ứng Giờ Trái Đất, ngắm ánh nến lung linh. Trò chuyện với vị khách trẻ về cảm xúc khi cả thủ đô“mất điện,” anh Long hồ hởi bảo, vì làm ở ngành điện lực nên 4 năm trước, năm nào anh cũng tham gia sự kiện này để kêu gọi người dân tắt đèn, tiết kiệm năng lượng. “Tiếp nối chiến dịch từ các năm trước, năm nay, thay vì đi một mình, tôi quyết định rủ cả vợ và 2 con cùng ra Bờ Hồ để ‘sống’ với 60 phút cả thành phố ‘mất điện.’ Chắc chắn đây sẽ là một đêm đáng nhớ cho cả gia đình,” anh Long phấn khởi nói. Cũng như anh Long, hàng ngàn hộ gia đình tại các phố Bà Triệu, phố Hai Bà Trưng…cũng háo hức ngay trước giờ "vàng" được “mất điện,” để ủng hộ chiến dịch ý nghĩa này. [Hà Nội háo hức đón chờ Giờ Trái đất 2013] Còn với nhiều bạn trẻ, tham gia chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái Đất là cơ hội để hòa mình vào dòng người đi diễu hành quanh Bờ Hồ trong một  tiếng cả Thủ đô “đếm ngược.” Trước giờ “vàng,” hàng ngàn người đã ùn ùn đổ về khu vực Bờ Hồ, công viên Lê Nin, hay Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (Nhà hát lớn Hà Nội)… những nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa hưởng ứng Giờ Trái Đất 2013. Đúng 20 giờ 30 phút, đèn điện khắp các tuyến đường và mọi nhà vụt tắt, những tiếng reo đồng thanh vang lên cũng là lúc cả thành phố đắm chìm trong bóng tối. Kế tiếp đó, hàng triệu ánh nến bùng cháy, lấp lánh đẹp như “vườn cổ tích.” Nhiều bạn trẻ thỏa chí ghi lại những hình ảnh ý nghĩa của năm. Trong khi đó, để tránh sự ồn ào và sợ tắc đường, nhiều bạn trẻ tìm tới các sân bóng đá lớn, nhỏ trên địa bàn thủ đô, thuê không gian để thắp nến, thả diều. “Sân bóng là điểm thích hợp để những cánh diều phát sáng, bởi ánh nến được bay cao, mang theo đó là thông điệp kêu gọi mọi người cùng ‘tắt đèn, bật tương lai,” Thu Trang, cô sinh viên năm thứ 4, trường Học viện Hành chính Quốc gia tâm sự. Tại khu vực Hồ Gươn, điện tắt cũng là thời điểm từng đoàn người bắt đầu diễu hành và cùng hát lên những bài hát tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường với từng cây nến, đèn pin, quả cầu phát sáng và que dạ quang... Cầm trên tay hai que nến, Lê Hoa, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: “2 năm trước, em cũng tham gia Giờ Trái Đất bằng cách tắt điện tại nhà. Năm nay, em muốn được hòa mình vào không gian của Hà Nội đêm không đèn, với hy vọng nhận được nhiều ý nghĩa cho cuộc sống.”
Giờ Trái Đất 2013: Thủ đô "tắt điện, bật tương lai" ảnh 1

Bạn trẻ háo hức trong Giờ Trái Đất 2013. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Cần nhiều hơn 60 phút “tự nguyện”
Hòa chung không khí của cả thủ đô, hàng trăm sinh viên trường Đại học Y Hà Nội tối nay cũng háo hức được tổ chức chương trình văn nghệ trong 60 phút, thủ đô “đếm ngược và tắt đèn.” Đặc biệt, vì Giờ Trái Đất năm nay rơi vào ngày cuối tuần, thế nên, từ rất sớm, nhiều sinh viên của trường Y đã hì hụi chuẩn bị một sân khấu thật đẹp, với những tiết mục văn nghệ mang ý nghĩa lớn về tiết kiệm năng lượng. Đúng 8 giờ 30 phút, điện toàn trường phụt tắt, cả khoảng không gian rộng bỗng chìm trong bóng tối. Ngay sau đó, những ánh nến, que phát sáng được các bạn trẻ chuẩn bị trước đã bập bùng sáng lên cùng với những tiếng hát, reo hò kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Tạm ngừng bài hát, Hoài Thu, một sinh viên trường Y, tâm sự đây là lần thứ 2 cô được tham dự vào sự kiện đặc biệt này. Năm ngoái, cô đã tham gia và ghi lại được rất nhiều khoảnh khắc đẹp, bởi vậy, năm nay cô quyết định thêm một lần được hòa mình vào không gian tối, để ngắm ánh nến lung linh. “60 phút tối nay thật ý nghĩa, không chỉ để giới trẻ thỏa chí ngắm ánh nến lung linh, mà còn vì một ý nghĩa lớn lao đối với cả cộng đồng là hướng tới một xã hội văn minh và tiết kiệm nguồn năng lượng quốc gia,” Hoài Thu bộc bạch. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất cũng được tổ chức vào thời điểm hệ thống đèn phụt tắt. Những ánh nến lần lượt bừng lên, khiến cho không gian rộng lớn của ngôi trường ngập trong sắc nến lung linh. Bạn Trịnh Nga, cô sinh viên báo ảnh K30, phấn khởi chia sẻ: “Kêu gọi tiết kiệm năng lượng là việc làm không đơn giản và cần nhiều thời gian, song em vẫn thấy vui khi tham gia chiến dịch này, để thuyết phục mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn điện quốc gia.” Trên cầu Chương Dương, Long Biên, những ngọn nến cũng được thắp sáng khi mọi ánh đèn vụt tắt. Những ánh nến lung linh kéo dài từ đầu con đường Gốm Sứ tới bên kia đường Nguyễn Văn Cừ cứ thế tỏa sắc như cầu vồng. Trước sự háo hức của lớp trẻ, hai vợ chồng bác Thanh Hải (phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa), hôm nay cũng quyết định tắt đèn từ chập tối, ra vườn hoa công viên Lê Nin để hưởng ứng Giờ Trái Đất và ngắm sắc nến lung linh. Với thông điệp, “không chỉ tắt đèn một giờ,” bác Hải mong muốn cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn trong một giờ diễn ra chương trình Giờ Trái Đất, mà còn để thay đổi thói quen sử dụng điện phù hợp để cải thiện môi trường. “Trong lúc giá điện càng ngày càng tăng, những sự kiện như này sẽ là thông điệp quan trọng cho việc sử dụng điện. Và tôi nghĩ, chúng ta cần nhiều hơn nữa những giờ tắt điện ‘tự nguyện’ để có thể bật được tương lai cho chính con em chúng ta,” bác Hải chia sẻ./. [Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh hướng đến Giờ Trái Đất]
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục