"Thủ đô tắt điện, để dành năng lượng cho đời"

Giờ trái đất 2015: "Thủ đô tắt điện, để dành năng lượng cho đời"

Lần thứ 7 tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất với mục đích kêu gọi cộng đồng tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, những cảm xúc trong 60 phút “mất điện” vì thế đã không còn xa lạ.
Giờ trái đất 2015: "Thủ đô tắt điện, để dành năng lượng cho đời" ảnh 1Hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lần thứ 7 tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất với mục đích kêu gọi cộng đồng tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, những cảm xúc trong 60 phút “mất điện” vì thế đã không còn xa lạ. Với sự năng động của các bạn trẻ, sức hút của những tia sáng lung linh lại khiến cho cả Thủ đô sôi động trong “bữa tiệc” tắt điện, bảo vệ hành tinh này.


Tắt điện, bảo vệ trái đất

Trái ngược với những tối Chủ nhật hàng tuần, đúng 20 giờ 30 phút tối nay, anh Nguyễn Trung Hải (phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) quyết định “tắt đèn,” rồi cùng đình đi bộ ra khu vực Nhà hát lớn hưởng ứng Giờ Trái Đất đang được nhiều người quan tâm.

Trò chuyện với phóng viên VietnamPlus về cảm xúc khi cả thủ đô “mất điện,” anh Hải bảo vì làm trong ngành môi trường nên từ 6 năm trước, năm nào anh cũng tham gia sự kiện này để kêu gọi người dân và các bạn trẻ tắt đèn, tiết kiệm năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày phức tạp hơn.

“Tiếp nối sự kiện có ý nghĩa bảo vệ hành tinh này, năm nay tôi lại rủ hai mẹ con đi bộ ra khu vực Nhà hát lớn để tận hưởng 60 phút yên bình của Hà Nội. Chắc chắn, sự kiện này sẽ để lại cho gia đình tôi, cũng như hàng ngàn người đang có mặt nơi đây một đêm nhiều cảm xúc,” anh Hải hồ hởi.

Cũng như gia đình anh Hải, hàng ngàn hộ gia đình khắp 36 phố phường Hà Nội và các quận, huyện lân cận cũng háo hức tìm đến Khu vực Nhà hát lớn, hòa cùng không khí Hà Nội đêm, để ủng hộ chiến dịch có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống của nhân loại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay trước giờ “vàng,” hàng ngàn người đã ùn ùn đổ về khu vực Bồ hồ, Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám (Nhà hát lớn Hà Nội)-những nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa hưởng ứng Giờ Trái Đất 2015.

Tại khu vực Nhà hát lớn, ngay từ 4 giờ chiều nay, hàng ngàn bạn trẻ đã có mặt tổ chức hát, vẽ tranh với các hình ảnh ý nghĩa về năng lượng trước khi chính thức “tận hưởng” 60 phút cả thành phố “mất điện” để kêu gọi cộng đồng tắt những thiết bị điện không cần thiết, khi không sử dụng.

Sau nhiều giờ chờ đợi, đúng 20 giờ 30 phút, đèn điện khắp các tuyến đường và mọi nhà vụt tắt, những tiếng reo đồng thanh vang lên cũng là lúc cả thành phố đắm chìm trong bóng tối. Trong chốc lát, những tia sáng nhỏ hiện ra, lấp lánh đẹp như “vườn cổ tích."

Tại khu vực Hồ Gươm, điện tắt cũng là thời điểm từng đoàn người bắt đầu diễu hành và cùng hát lên những bài hát tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Trong bóng tối xám xịt, chốc chốc lại phát ra những tia sáng lung tinh từ những cây nến nhỏ, đèn pin, quả cầu phát sáng và que dạ quang.

Giờ trái đất 2015: "Thủ đô tắt điện, để dành năng lượng cho đời" ảnh 2Chiến dịch Giờ trái đất thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Hãy luôn “đếm ngược" 60 phút mỗi ngày

Góp mặt trong 60 phút cả Thủ đô “mất điện” đêm nay, ấn tượng nhất đó là hàng ngàn bạn trẻ. Với các cô cậu học sinh, sinh viên này, tham gia chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái Đất là cơ hội để hòa cùng từng đoàn diễu hành trên các khu phố trong một tiếng cả Thủ đô “đếm ngược.”

Cầm trên tay chiếc vòng phát sáng, Nguyễn Mai Trang, cô sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội bảo, những năm trước cô cũng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất bằng cách tắt điện tại nhà. Với em, tắt đèn trong 60 phút không chỉ là việc tiết kiệm năng lương, mà còn hướng đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu để giảm nhẹ những rủi ro do thiên tai gây ra.

“Tiếp tục hưởng ứng Giờ Trái Đất cùng cộng đồng, nhưng năm nay, trong lớp có nhiều nhiều bạn sinh viên đến từ các tỉnh khác nhau, nên em muốn các bạn cùng hòa mình vào không gian của Hà Nội đêm không đèn, với hy vọng nhận được nhiều ý nghĩa cho cuộc sống,” Mai Trang chia sẻ.

Hòa chung không khí của cả Thủ đô, hàng trăm sinh viên các trường Đại học Điện lực, Đại học Khoa học Tự nhiên, Học viện Báo chí Tuyên truyền… tối nay cũng háo hức được tổ chức các chương trình văn nghệ trong 60 phút, thủ đô “đếm ngược và tắt đèn.”

Đặc biệt, vì Giờ Trái Đất năm nay rơi vào ngày cuối tuần, thế nên, từ rất sớm, nhiều sinh viên của các trường đã có mặt tại khu vực Nhà hát lớn-Trung tâm tổ chức sự kiện Giờ Trái Đất để chuẩn bị sân khấu thật đẹp, với những tiết mục văn nghệ mang ý nghĩa lớn về tiết kiệm năng lượng.

Trong lúc chờ đời cả thành phố "đếm ngược,' Quỳnh Anh, cô sinh viên đến từ trường Học viện Báo chí Tuyên truyền cùng với nhóm bạn cũng liên tục thể hiện lòng nhiệt huyết và sức trẻ của mình qua những lời ca, tiếng hát để kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả.

'Trái đất của chúng ta đang nóng lên, nguồn năng lượng thì đang ngày cạn kiệt dần, bởi thế bằng các hành động nhỏ, hãy tắt các thiết bị điện ko cần thiết, khi không sử dụng để dành năng lượng cho thế hệ sau,' Quỳnh Anh nhắn nhủ.

Thông qua thông điệp của Giờ Trái Đất 2015, cô sinh viên đến từ trường Học viện Báo chí Tuyên truyền cũng kêu gọi, cộng đồng, nhất là các bạn trẻ hãy tắt điện "đếm ngược" mỗi ngày, để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trước những mối đe dọa của biến đổi khí hậu.

Trước sự háo hức của lớp trẻ, hai vợ chồng bác Lê Xuân Phúc (phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm), hôm nay cũng quyết định tắt đèn từ chập tối, ra khu vực Nhà hát lớn để hưởng ứng Giờ Trái Đất và trò chuyện với các bạn trẻ.

Với thông điệp, “tiết kiệm điện, ứng phó với biến đổi khí hậu,” bác Phúc mong muốn cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn trong một giờ diễn ra chương trình Giờ Trái Đất, mà còn để thay đổi thói quen sử dụng điện phù hợp để cải thiện môi trường.

“Trong lúc giá điện càng ngày càng tăng, những sự kiện như này sẽ là thông điệp quan trọng cho việc sử dụng điện. Và em nghĩ, chúng ta cần nhiều hơn nữa những giờ tắt điện để có thể bật được tương lai cho chính con em chúng ta,” bác Phúc nhắn nhủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục