Kỷ niệm những lần gặp Bác

Giữ mãi trong đời kỷ niệm những lần gặp Bác

Với những người con miền Nam như Anh hùng Tạ Thị Kiều, kỷ niệm những lần gặp Bác Hồ luôn sống mãi và được giữ suốt cuộc đời.
Đối với những ai đã từng được gặp Bác, dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng trong mỗi người những kỷ niệm ấy vẫn như đang hiển hiện trước mắt, như vẫn còn đang được bên Bác.

Đặc biệt với những người con miền Nam như vị cán bộ lão thành Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá-Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Tạ Thị Kiều, nghệ sỹ Nhân dân Trà Giang, bà Phan Thị Quyên - vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, kỷ niệm những lần gặp Bác luôn sống mãi và được giữ trong suốt cuộc đời.

Những kỷ niệm thiêng liêng và sâu sắc ấy đã được các nhân chứng lịch sử - những người đã từng được gặp Bác, chia sẻ trong niềm tự hào đầy xúc động với đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, trong buổi giao lưu ngày 18/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ở Khu lưu niệm Bến Nhà Rồng, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, một kỷ niệm gặp Bác khác nhau, nhưng tất cả đều toát lên hình ảnh về vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc, hết sức bình dị, gần gũi và tràn đầy tình cảm yêu thương, ấm áp đối với đồng bào, đồng chí, với cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là tình cảm vô bờ của Người dành cho người dân, chiến sỹ miền Nam.

Với Đại tá Tạ Thị Kiều, người con gái Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre từng sáu lần được gặp Bác Hồ nói lần gặp Bác đầu tiên vào năm 1965 là một dấu ấn khó phai trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

“Lần đầu tiên được gặp Bác, nhóm chiến sĩ miền Nam chúng tôi đã được Bác ân cần thăm hỏi chuyện gia đình, sức khỏe từng người. Suốt bữa cơm, chúng tôi cứ khóc hoài vì xúc động quá. Bác nói Bác nhớ miền Nam, nhớ nhân dân miền Nam lắm. Bác căn dặn khi chúng tôi trở về quê hương, đối với đơn vị phải khiêm tốn, tình thương, chân thật; còn đối với địch phải đề cao cảnh giác; đối với đồng bào phải chan hòa, yêu thương, gắn bó…," vị nữ anh hùng xúc động kể lại.

Ngay sau buổi giao lưu, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc, nhà hoạt động ngoại giao xuất sắc.”

Triển lãm đã trưng bày gần 200 hình ảnh, tư liệu và hơn 50 hiện vật, giúp người xem hiểu sâu hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, tầm vóc lớn lao của Người trên lĩnh vực quan hệ quốc tế và ngoại giao đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và ảnh hưởng rộng lớn của Người trong phong trào cách mạng thế giới.

Nhân dịp này, Bảo tàng cũng khai mạc phòng trưng bày bộ tranh cổ động với chủ đề “79 mùa xuân” do họa sĩ Trần Mai trao tặng, gồm 79 bức tranh có chủ đề sáng tác về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục