Guardiola ngưỡng mộ Messi và “đá xoáy" Chelsea

Bất chấp việc bị loại cay đắng khỏi sân chơi Champions League, Guardiola vẫn lên tiếng khen ngợi và bảo vệ các học trò của mình.
Bất chấp việc bị loại cay đắng khỏi sân chơi Champions League, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn lên tiếng khen ngợi và bảo vệ các học trò của mình.

Ở trận đấu đêm qua, mặc dù sớm vươn lên dẫn trước hai bàn với các pha lập công của Busquets và Iniesta, cộng với đó là lợi thế chơi hơn người khi John Terry bị đuổi khỏi sân nhưng Barca vẫn chấp nhận trở thành cựu vương khi lần lượt Ramires rồi đến Torres gỡ hòa cho "The Blues".

Với kết quả thua chung cuộc 2-3, "gã khổng lồ xứ Catalunya" đã không thể có cơ hội lần thứ hai liên tiếp bước lên bục vinh quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Barca đã làm tất cả những gì có thể nhưng chúng tôi đã thất bại. Có thể chúng tôi không đã mắc sai lầm trong một vài thời khắc quan trọng và phải trả giá. Barca sẽ đứng dậy và nghĩ về mùa giải kế tiếp. Tôi xin chúc mừng Chelsea với lối chơi phòng ngự của họ. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng họ phải chơi tấn công kể cả khi dẫn bàn và họ đã làm được điều đó. Tôi hạnh phúc vì Barca vẫn là chính mình. Tôi không thể tìm được sai sót nào của các học trò trong trận đấu này.”

Lionel Messi tiếp tục cho thấy anh không có duyên trong các trận đấu với Chelsea. Ngôi sao người Argentina đã không thành công quả phạt đền khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội chủ sân Nou Camp. Đây đã là quả phạt đền thứ 3 mà Messi đá hỏng ở mùa giải này, trên đủ cả ba mặt trận là Liga, Cúp nhà Vua và Champions League. Tuy nhiên Guardiola vẫn lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng của mình.

[Messi trở thành "Missi" với 3 lần đá hỏng phạt đền!]


Ông cho biết: “Tôi phải cảm ơn Messi vì những điều cậu ấy đã làm. Sự ngưỡng mộ của tôi với Messi không thay đổi. Cậu ấy sẽ giúp chúng tôi tiến bộ. Đôi lúc bạn phải chấp nhận thua cuộc. Đó là một phần của bóng đá. Không thể lúc nào bạn cũng là người chiến thắng”

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Di Matteo tỏ ra rất mãn nguyện với màn trình diễn của các học trò: “'Đây quả là chiến tích diệu kỳ với Chelsea. Rất nhiều người đã gạch tên chúng tôi chúng tôi ra khỏi cuộc chơi sau bàn thua thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng minh bản sắc và độ quyết tâm của mình"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục