Gục ngã trước Malaysia, U23 Việt Nam cúi mặt rời SEA Games

Thất bại 1-2 trước U23 Malaysia khiến cuộc phiêu lưu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tại SEA Games 27 chính thức kết thúc.
Gục ngã trước Malaysia, U23 Việt Nam cúi mặt rời SEA Games ảnh 1U23 Việt Nam chia tay SEA Games 27. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Lãng phí quá nhiều cơ hội, U23 Việt Nam đã phải trả giá với 2 bàn thua chỉ trong 10 phút cuối. Thất bại 1-2 trước U23 Malaysia khiến cuộc phiêu lưu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tại SEA Games 27 chính thức kết thúc tại đây.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã hướng tới sự thận trọng khi sử dụng Mạnh Dũng, một cầu thủ kinh nghiệm, giàu sức chiến đấu trong đội hình chính của U23 Việt Nam thay cho Phi Sơn kỹ thuật nhưng nhỏ con và tranh chấp kém. Hai sự thay đổi khác trong đội hình của U23 Việt Nam so với trận gặp U23 Lào là sự trở lại của Quang Hùng bên cánh phải và việc Đình Hoàng thay thế Ngọc Đức ở cánh trái.

Với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng, U23 Việt Nam đã chủ động tấn công ngay từ đầu trận. Cơ hội đã nhanh chóng đến với đội tuyển áo đỏ khi Văn Quyết có đường chọc khe tinh quái cho Văn Thắng băng xuống cứa lòng hiểm hóc ở phút 12. Tiền vệ mang áo số 17 cũng là cái tên sẽ còn được nhắc tới nhiều trong trận đấu này.

Sau tình huống nguy hiểm đầu tiên, U23 Việt Nam càng chơi càng hay và liên tiếp tạo ra các cơ hội. Mạnh Hùng có cú sút phạt hiểm hóc gây rất nhiều khó khăn cho thủ thành Tarmizi ở phút 28. Liên tiếp ở các phút 30 và 39, Văn Thắng có 2 cú đánh đầu hiểm hóc. Khung thành U23 Malaysia thậm chí đã rung lên sau một cú dứt điểm từ góc hẹp của Văn Thắng.

Tình huống tấn công nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trong hiệp một tới ở phút 46. Quang Hùng có một pha leo biên chuẩn mực ở cánh phải. Anh vượt qua một hậu vệ đội bạn trước khi dẫn bóng tới sát đường biên ngang và căng vào cho Văn Quyết. Đội trưởng của U23 Việt Nam có cú dứt điểm rất mạnh, bóng đi căng và nhanh nhưng không thể đánh bại thủ thành đội bạn.

Tấn công rất tốt nhưng không ghi được bàn, ông Phúc quyết định tung hết những con bài còn lại vào sân. Chỉ trong khoảng 5 phút đầu của hiệp hai, Hồng Quân và Danh Ngọc lần lượt xuất trận. Nhưng U23 Việt Nam thậm chí còn chơi kém hơn trong hiệp một.

Thể lực giảm sút về cuối trận đã gây rất nhiều khó khăn cho Văn Quyết và các đồng đội. Dù rất nỗ lực, các cầu thủ áo đỏ cũng không thể tìm được mảnh lưới của Malaysia.

Phút 79, đội trưởng Văn Quyết có pha đột phá cá nhân rất hay từ trung lộ. Anh đi bóng vượt qua toàn bộ hàng thủ U23 Malaysia nhưng cú dứt điểm sau cùng lại đi lệch khung thành đối thủ.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, U23 Việt Nam đã phải trả giá chỉ sau đó đúng 2 phút. Tiến Thành đánh đầu hụt sau một đường tạt bóng, cơ hội bất ngờ được trao cho Chuchu. Từ một cự ly rất gần, tiền vệ này vung chân quyết đoán ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Chưa dừng ở đó, phút 90, U23 Việt Nam còn phải nhận thêm một bàn thua khi Saarvindran vượt qua Thanh Hiền và dứt điểm đánh bại Bửu Ngọc. U23 Việt Nam chỉ có một bàn danh dự ở phút 93 sau tình huống dứt điểm của Hồng Quân.

Thất bại 1-2 trước U23 Malaysia khiến U23 Việt Nam chỉ về đích thứ 3 ở bảng A. U23 Malaysia giành ngôi đầu bảng, cùng với U23 Singapore giành 2 vé vào bán kết. Cuộc phiêu lưu của đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam ở SEA Games 27 chấm dứt tại đây.

Như vậy, hai cặp đấu bán kết cũng đã được xác định. U23 Malaysia (nhất bảng A) sẽ đối đầu với U23 Indonesia (nhì bảng B). U23 Thái Lan (nhất B) sẽ gặp U23 Singapore (nhì A)./.

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam:
 Bửu Ngọc - Quang Hùng, Mạnh Hùng (Ngọc Hải 62’), Tiến Thành, Đình Hoàng - Thanh Hiền - Mạnh Dũng, Vũ Minh Tuấn (Danh Ngọc 50’), Văn Quyết, Văn Thắng - Hà Minh Tuấn (Hồng Quân 47’).

U23 Malaysia: Izham Tarmizi - Thayaparan, Saad Shahrul, Mohd Shas, Basharudin - Saarvindran, Fazail, Ambumaee, Chuchu, Md Rozaimi - Mohd Zubir.

Bàn thắng: Chuchu (81’), Saarvindran (90’) - Hồng Quân (93’)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục