Hạ Alaves, Real Madrid chạm tay vào chức vô địch La Liga

Hạ Alaves, Real Madrid cận kề ngày biến Barcelona thành cựu vương

Real Madrid đã chạm tay vào chức vô địch La Liga mùa này sau khi có chiến thắng 2-0 trong cuộc đón tiếp Alaves trên sân nhà ở vòng 35.

Kazim Benzema tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Deportivo Alaves ở vòng 35 La Liga.

Benzema chính là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ chấm 11m, trước khi kiến tạo để Marco Asensio ấn định chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Với trận thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Zinedine Zidane tiến rất sát ngôi vương La Liga mùa giải này.

Sau 35 vòng đấu, Real Madrid có trong tay 80 điểm, nhiều hơn kình địch Barcelona 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa khép lại.

Real hoàn toàn có thể trở thành nhà vô địch sớm 2 vòng đấu nếu ở vòng 36 họ thắng Granada còn Barcelona bất ngờ để thua Real Valladolid.

[Đẩy Espanyol xuống hạng, Barcelona phả hơi nóng vào gáy Real]

Ở trận đấu rạng sáng nay (11/7), việc thiếu vắng cả Ramos và Carvajal khiến Real gặp khó hàng thủ và nếu may mắn không mỉm cười thì họ đã phải nhận bàn thua sau pha đánh đầu của Lucas Perez.

Chưa dừng ở đó, đến phút 11, Real tiếp tục gặp may giữa lúc khó khăn khi được hưởng penalty sau khi Mendy bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Hạ Alaves, Real Madrid cận kề ngày biến Barcelona thành cựu vương ảnh 1Benzema và Asensio mang chiến thắng về cho Real Madrid. (Nguồn: AP)

Trên chấm 11m, tiền đạo Kazim Benzema đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0, giúp đội nhà thi đấu tự tin hơn sau quãng thời gian đầu có phần căng cứng.

Thực tế, sau bàn thắng của Benzema, Real thi đấu hưng phấn hơn, chiếm lĩnh thế trận nhưng phải đến phút 50 họ mới có bàn nhân đôi cách biệt của Marco Asensio.

Trong pha ghi bàn này, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trông tài đã công nhận bàn thắng khi xác định Benzema, Asensio đều không việt vị khi tham gia tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng.

Với khoảng cách 2 bàn, Real thi đấu thoải mái hơn và tiếp tục chơi tấn công nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Đây cũng là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Real Madrid kể từ khi trở lại sau đại dịch COVID-19, qua đó giúp họ tiến rất gần với ngôi vương mùa này./.

(Vietnam+)