Hạ gục Chelsea, Inter Milan thẳng tiến vào tứ kết

Vượt qua Chelsea bằng bàn thắng của Eto'o ngay tại Stamford Bridge, Inter thẳng tiến vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 3-1.
Vượt qua Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của Eto'o ngay tại Stamford Bridge, Inter Milan thẳng tiến vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Tới nước Anh với chút lợi thế trong chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter đã gây nên bất ngờ với hàng thủ của Chelsea khi tung ra ba tiền đạo ngay từ đầu là Sneijder, Pandev và Eto'o. Điều này cho thấy khát khao chiến thắng Chelsea của huấn luyện viên Mourinho là rất lớn.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Chelsea đã chủ động dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng có được bàn thắng sớm để tạo nên sức ép cho đối thủ. Tuy nhiên, Inter cũng nhập cuộc đầy tự tin, họ không chỉ phòng ngự một cách chủ động mà còn đáp trả đội chủ nhà bằng những pha tấn công nguy hiểm nhằm giảm bớt sức ép cho hàng thủ của đội nhà.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về "The Blues" khi tiền vệ Ballack tung ra cú sút bất ngờ từ khoảng cách 30m, nhưng đáng tiếc bóng đã đi chệch cầu môn trong gang tấc khi mà thủ môn Cesar đã chỉ còn biết đứng nhìn.

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, hai đội đều thể hiện sự chặt chẽ và chắc chắn trong lối chơi, đặc biệt là đội khách. Nhiệm vụ tấn công gần như chỉ được "Người đặc biệt" giao phó cho Sneijder, Pandev, Milito và Eto'o, trong khi các cầu thủ khác chỉ quanh quẩn ở khu vực trước vòng cấm. Cặp trung vệ của Inter là Samuel và Lucio đã không để cho Drogba, Anelka cùng các cầu thủ Chelsea có bất cứ khoảng trống nào trước khung thành của thủ môn Cesar.

Bên cạnh đó, sự cơ động của Maicon cùng sự linh hoạt của Eto’o, Milito và Pandev đã giúp cho Inter có được những pha phản công sắc nét. Phút 33, từ tình huống mắc sai lầm của Terry, Samuel Eto'o đã có cơ hội nhưng đáng tiếc tiền đạo số 9 này lại không đánh đầu thành công sau đường chuyền dài của Thiago Motta.

Trong khi đó, các cầu thủ Chelsea có những thời khắc bừng tỉnh trong những phút thi đấu cuối hiệp một. Họ liên tục tạo ra các pha uy hiếp khung thành của Cesar và có lúc tưởng chừng đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỉ số.

Phút 43, Drogba có đường kiến tạo xuất thần cho Anelka đối mặt với Cesar nhưng đáng tiếc là pha kết thúc đã không thành công khi T.Motta đã lùi về bọc lót kịp thời. Đây cũng chính là pha bóng đáng chú ý nhất mà Chelsea tạo ra trước khi hiệp một kết thúc.

Sau giờ nghỉ giải lao, Chelsea tiếp tục là đội kiểm so kiểm soát nhiều bóng hơn từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự chắc chắn và tỉnh táo của bộ đôi Lucio và Samuel bên phía Inter đã khiến cho con đường đến khung thành Cesar của "The Blues" bị bịt kín. Đội khách vẫn bình tĩnh và triển khai lối đá của riêng mình, đồng thời tạo ra những đường tấn công nguy hiểm trong phút sau đó.

Phút 52, Malouda đi bóng và dứt điểm ở góc hẹp và nếu như thủ thành người Brazil Cesar không chơi xuất sắc thì có lẽ lưới của Inter đã phải rung lên.

Đến phút 60, Inter lại có cơ hội mở tỷ số của trận đấu. Từ cú giật gót của Sneijder, Pandev đi bóng thẳng vào vòng cấm và may cho đội chủ nhà là Zhirkov kịp băng về ngăn cản đúng lúc tiền đạo người Macedonia dứt điểm.

Những phút sau đó, Sneijder tiếp tục chứng tỏ khả năng kiến tạo xuất sắc của mình khi chuyền thông minh, loại bỏ cặp trung vệ Alex -Terry và mang đến cơ hội cho Diego Milito nhưng chân sút số một của Inter trong mùa giải này lại kết thúc thiếu chính xác dù trước mặt chỉ còn Turnbull. Sau đó 3 phút, Sneijder lại có cú nhồi bóng trực diện vào khung thành của Chelsea nhưng cú đánh đầu của Motta đã không thể đi trúng đích.

Thế nhưng các cầu thủ Inter cũng không phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng. Phút 79, Sneijder có đường chuyền vượt tuyến xuất sắc tạo điều kiện cho Eto’o băng xuống dũng mãnh và dứt điểm lạnh lùng mở ỷ số cho Nerazzurri. Pha lập công của "báo đen" đã khiến khắp các khán đài trên sân Stamford Bridge phải câm lặng.

Để đội khách vượt lên dẫn trước ở những phút cuối, Chelsea gần như đã tuyệt vọng khi họ buộc phải ghi tới ba bàn thắng mới giành quyền đi tiếp, hoặc ít nhất là hai bàn để buộc đối phương phải thi đấu những phút đá hiệp phụ.

Nhưng nhiệm vụ đó của "The Blues" là bất khả thi, bởi những phút thi đấu còn lại của trận đấu còn không đủ để họ có được bàn thắng gỡ hòa mà còn mất thêm Drogba khi anh bị truất quyền thi đấu ở phút 86, chấp nhận thất bại trước Inter.

Vượt qua Chelsea với tỷ số chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận, Inter Milan thẳng tiến vào tứ kết Champions League. Còn với Mourinho, chiến thắng dường như sẽ mãi là kỷ niệm ngọt ngào khó quên trong ông khi trở về mái nhà xưa Stamford Bridge.

Cùng lọt vào tứ kết với Inter Milan còn có các cầu thủ CSKA Moscow - đội bóng vừa làm nên một bất ngờ tại Champions League năm nay khi vượt qua Sevilla với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận dù có kết quả không tốt trên sân nhà ở lượt đi./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục