Hạ gục Milan, M.U thẳng tiến ở Champion League

Hạ nhục AC Milan với bốn bàn không gỡ, Manchester United đã ghi tên mình vào tứ kết Champions League với kết quả chung cuộc 7-2.
Hạ nhục AC Milan với bốn bàn không gỡ, Manchester United đã ghi tên mình vào tứ kết Champions League với kết quả chung cuộc 7-2.

Với quyết tâm phải giành được chiến thắng với cách biệt hai bàn trên sân Old Trafford của Manchester United, AC Milan đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng trước một hàng phòng thủ được tổ chức rất chặt chẽ với sự góp mặt của Rio Ferdinand và Vidic, hàng công của Rossoneri đã không tài nào có thể bắn phá được khung thành Van de Sar.

Còn "Quỷ đỏ" thành Manchester dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Ferguson đã chủ động áp dụng lối chơi phòng ngự phản công trong trận đấu lượt về này. Tuy nhiên, Manchester United lại mới chính là những người có cơ hội đầu tiên khi Rooney đã hai lần khiến cho thủ thành Abbiati phải vất vả. Trong đó, đáng chú ý là pha bóng từ đường kiến tạo của Valencia, Rooney đã đi bóng khéo léo và tung ra cú sút rất hiểm hóc đưa bóng đi lệch trong gang tấc.

Ngay sau bàn thua, AC Milan cũng đã đáp trả bằng pha bóng của Ronaldinho, nhưng đáng tiếc cú đánh đầu của anh bóng lại đi chệch khung thành. Có lẽ cũng vì để thua khá sớm và buộc phải ghi thêm ít nhất ba bàn thắng nữa khiến cho các cầu thủ đến từ Italy e dè.

Rõ ràng với việc bố trí một hàng tiền vệ toàn các chuyên gia đánh chặn theo kiểu Ambrosini, Flamini và Pirlo chứ không phải là Seedorf hay Beckham đã khiến cho tuyến giữa của Milan tỏ ra lép vế so với lối chơi lăn xả nhưng tinh tế của Scholes hay sự cần mẫn của Fletcher và Park.

Bước sang hiệp hai, trong khi Manchester United thể hiện sự chắc chắn và tinh thần thi đấu dũng mãnh thì AC Milan lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược ở cả ba tuyến.

Thế nên không có gì là bất ngờ khi đội chủ sân Old Trafford có liên tiếp hai bàn thắng của Rooney (phút 46) và Park Ji Sung (phút 60) để nâng tổng tỷ số sau hai lượt trận lên thành 6-2 cho Manchester United - một khoảng cách quá an toàn để thầy trò Ferguson giành vé vào tứ kết.

Với cách biệt 3-0, Sir Alex lần lượt rút Rooney, Neville và Scholes ra sân và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Ngược lại Leonardo hy vọng sẽ làm nên được một điều gì đó trong thời gian còn lại.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của AC Milan để tìm kiếm bàn thắng danh dự đã bị Manchester United dập tắt hoàn toàn. Phút 88, từ pha phối hợp nhuần nhuyễn ở phần sân nhà Rafael đã chuyền bóng chính xác để Fletcher thoải mái tung ra cú đánh đầu trong thế đối mặt với Abbiati và ấn định tỷ số 4-0.

Với chiến thắng đậm đà sau hai lượt trận là 7-2, Manchester United đã ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League.

Trong khi đó tại thánh địa Bernabeu, Real Marid đã không thể giành quyền vào tứ kết khi để các cầu thủ đội khách Lyon cầm hòa với tỷ số 1-1.

Nhập cuộc với lối chơi chủ động tấn công, Real Madrid đã có bàn thắng từ rất sớm. Phút thứ 6, Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà từ pha chuyền bóng chuẩn xác của tiền vệ Guti. Tuy nhiên, chính việc đội chủ nhà đã đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn thắng thứ hai đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thắng san hòa tỷ số của Miralem Pjanic cho Lyon ở phút 75 của trận đấu. Và 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu này.

Để hòa ngay trên sân nhà, Real Madrid chấp nhận nhìn các cầu thủ Lyon giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp tại Champions League./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục