Hạ gục Newcastle, Man City chiếm ngôi nhì của M.U

Giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle, Man City chính thức vượt qua M.U để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League.
Giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle ngay tại sân nhà, Man City chính thức vượt qua Manchester United để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League.

Bước vào trận đấu này, Man City đang có được lợi thế tâm lý vô cùng lớn, bởi nếu giành chiến thắng họ sẽ trực tiếp vượt qua Manchester United và Arsenal để tạm chiếm ngôi nghì bảng ít nhất là hai giờ.

Tuy nhiên, trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu, Man City dù được đánh giá cao hơn và chơi trên sân nhà song lại nhập cuộc khá thận trọng và thăm dò đối thủ.

Trong khi đó, các cầu thủ Newcastle thì dường như cũng chưa sẵn sàng để mạnh dạn tổ chức tấn công, hơn nữa họ đã sớm chịu tổn thất khi Ben Arfa phải rời sân bằng bình thở oxy sau pha va chạm với tiền vệ De Jong bên phía đội chủ nhà.

Thế nên, phải đến phút 16 của trận đấu, từ tình huống tổ chức tấn công nhanh, Man City được hưởng 11m sau khi Carlos Tevez bị Mike Williamson của Newcastle phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Và tất nhiên, trên chấm penalty, tiền đạo người Argentina đã không mấy khó khăn để mở tỷ số 1-0 cho đội nhà ở phút 18, bất chấp thủ thành Tim Krul đã đoán đúng hướng bóng.

Tuy nhiên, khi nụ cười của các cầu thủ Man City chưa tắt trên môi thì lưới của họ cũng đã phải rung lên. Phút 24, từ tình huống phản công rất nhanh, Jonas có pha xâm nhập vào vòng cấm cùng sự hỗ trợ của hàng hậu vệ đối phương, anh đã sút tung lưới đội chủ nhà, mang về bàn gỡ hòa 1-1 trước sự bất lực của thủ thành Joe Hart.

Sau bàn thắng san bằng tỷ số của Jonas, trận đấu đã diễn ra sôi nổi hơn rất nhiều trong những phút thi đấu tiếp theo khi hai đội liên tiếp tạo ra những tình huống "ăn miếng trả miếng" lên khung thành của nhau, đặc biệt là các cầu thủ Man City, song tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Cũng giống những phút cuối của hiệp một, những phút thi đấu đầu hiệp hai cũng diễn ra với tốc độ khá cao khi cả hai đội thay nhau có những pha uy hiếp khung thành đối phương, tuy nhiên điều mà họ cần là bàn thắng vẫn chưa thể đến.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, huấn luyện viên Mancini đã quyết định thay đổi chiến thuật khi rút tiền vệ Yaya Toure ra sân và vào thay anh là Adebayor, nhằm củng cố cho hàng công.

Với việc đưa tiền đạo người Togo vào sân, sức mạnh của Man City đã tăng lên đáng kể, song đội chủ nhà dường như bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kỷ luật và vững chắc của Newcastle.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Tim Krul, chiến lược gia người Italy tiếp tục có sự điều chỉnh khi tung thêm Adam Johnson vào thay cho Barry, nhằm tạo nên sự khác biệt. Và chính anh chứ không phải ai khác đã làm được điều đó.

Phút 75, xuất phát từ pha bóng bên cánh phải, Adam Johnson có pha đi bóng kỹ thuật qua hậu vệ đối phương rồi tung ra cú sút vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Tim Krul mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Có được bàn thắng của Johnson, Man City đã chủ động dồn về sân nhà để bảo vệ thành quả. Chính điều đó đã tạo cơ hội cho Newcastle trong thế không còn gì để mất đã vùng lên mạnh mẽ khiến cho khung thành của Joe Hart liên tục rơi vào thế bị động.

Tuy nhiên, những nỗ lực đó cũng chỉ mang lại cho họ những hy vọng, còn bàn thắng thì đã không thể đến khi trong tài nổi hòi còi kết thúc trận đấu, Newcastle đành chấp nhận chịu thua với tỷ số sát nút 1-2./.

 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
 Hạ gục Newcastle, Man City chiếm ngôi nhì của M.U ảnh 1

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục