Chelsea ngược dòng "thần kỳ" vào bán kết

Hạ gục PSG, Chelsea ngược dòng "thần kỳ" vào bán kết

Chelsea đã có màn ngược dòng thần kỳ khi giành chiến thắng 2-0 trước PSG để ghi tên mình vào bán kết Champions League.
Hạ gục PSG, Chelsea ngược dòng "thần kỳ" vào bán kết ảnh 1Andre Schurrle mở tỷ số cho Chelsea. (Nguồn: Daily Mail)

Chelsea đã có màn ngược dòng thần kỳ khi giành chiến thắng 2-0 trước PSG để ghi tên mình vào bán kết Champions League. Tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận là 3-3, The Blues đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Những người hùng đã mang chiến thắng về cho đoàn quân của Jose Mourinho chính là "kép phụ" Andre Schurrle và Demba Ba - những người chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định tài năng của Jose Mourinho - khi những quyết định thay người của ông đều đã mang lại kết quả.
 
Trước khi trận "đại chiến" ở Stamfrod Bridge diễn ra, Chelsea là đội bất lợi sau khi để thua 1-3 trên đất Pháp cách đây 1 tuần. Ít người tin rằng The Blues có thể ngược dòng để giành vé vào bán kết.
 
Tuy nhiên, với sự "đặc biệt" của Mourinho, Chelsea đã thi đấu đầy ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 - một kết quả vừa đủ. Schurrle và Demba Ba đã thay nhau tỏa sáng để giúp đội nhà hoàn tất giấc mơ.

Diễn biến chính của trận đấu

Hiệp 1 bắt đầu:
Chelsea là những người giao bóng trước.
 
Phút thứ 5: Chelsea được hưởng đá phạt ngay sát vòng cấm địa. Tuy nhiên cú sút phạt tầm thấp của Lampard không quá nguy hiểm.
 
Phút 15: PSG có tình huống phả công rất nhanh bên cánh trái, tạo nên tình huống khá nguy hiểm ngay trước khung thành của Cech.
 
Phút 18: Chelsea đã gặp phải tổn thất lớn, khi Eden Hazard không thể tiếp tục thi đấu. Schurrle được tung vào sân để thay cho tiền vệ người Bỉ.
 
Phút 20: Chelsea vẫn chưa tạo ra được bất cứ tình huống nào thực sự đáng chú ý về phía khung thành của PSG.
 
Phút 23: Willian đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi với Lucas của PSG. Đội khách được hưởng quả đá phạt cách khung thành Chelsea khoảng 25m. Cavani là người đá phạt nhưng không thành công.
 
Phút 27: Verratti nhận thẻ vàng sau pha cản phá Oscar. Lampard sút phạt cực kỳ nguy hiểm nhưng tiếc là không thể đánh bại thủ thành Sirigu.
 
Phút 32: Andre Schurrle đã làm nổ tung cầu trường Stamford Bridge khi anh tung ra cú sút rất nhanh, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận đang là 2-3 và The Blues chỉ cần 2 bàn thắng nữa là sẽ hoàn thành mục tiêu.
 
Phút 37: Lampard thực hiện cú sút phạt rất nguy hiểm, Cahill là người dứt điểm cuối cùng nhưng tiếc là cú sút của anh lại đi trượt bóng.

Cuối hiệp 1: Hai đội chơi với tốc độ khá cao. Tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hạ gục PSG, Chelsea ngược dòng "thần kỳ" vào bán kết ảnh 2Demba Ba đưa Chelsea vào bán kết. (Nguồn: Daily Mail)

Sang hiệp 2: Chelsea đẩy cao đội hình để hy vọng có được bàn thắng thứ 2.

 

Phút 56: Ivanovic phạm lỗi với Matuidi ngay sát vạch 16m50. Ngay lập tức, trọng tài rút thẻ vàng dành cho hậu vệ người Serbia và cho PSG hưởng đá phạt. Với chiếc thẻ vàng này, Ivanovic sẽ không được dự trận lượt đi bán kết nếu Chelsea giành vé đi tiếp.

 

Phút 57: Cabaye - người vừa được tung vào sân thay cho Marco Verratti đã tung ra cú sút phạt nguy hiểm buộc Cech phải rất vất vả cản phá.

 

Phút 65: Tiền đạo Demba Ba đã được tung vào sân để đá thay Frank Lampard. Động thái trên là dấu hiệu cho thấy Chelsea sẽ tích cực tấn công hơn trong những phút còn lại.

 

Phút 72: Cavani tung cú dứt điểm uy lực bằng chân trái đưa bóng vọt xà.

 

Phút 77: Cavani có được tình huống vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, chân sút người Uruguay lại dứt điểm đi vọt xà ngang.

Phút 80: Cech đã xuất sắc cứu thua cho Chelsea sau cú sút của Lucas.

Phút 81: Torres được tung vào sân để thay cho Oscar. Mourinho dường như đã chấp nhận chơi tất tay trong "canh bạc" này.

Ngay sau khi vào sân, Torres đã có tình huống đi bóng khá khéo léo trong vòng cấm của PSG, nhưng trước sự dày đặc của đội khách, anh không thể tạo nên đột biến.

Phút 87: Demba Ba đã làm cầu trường Stamford Bridge thêm một lần nữa muốn nổ tung khi anh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Bàn thắng này giúp The Blues cân bằng tỷ số 3-3 sau hai lượt nhưng vừa đủ để giành vé đi tiếp.

Sau bàn thắng này, Jose Mourinho cũng như "phát điên" khi chạy dọc đường biên để ăn mừng cùng các học trò.

Trận đấu được bù giờ 4 phút. PSG đang nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, PSG liên tục ép sân và gây sức ép rất lớn về phía Cech. Tuy nhiên những nỗ lực đó đã không thể giúp nhà vô địch Ligue 1 làm nên điều thần kỳ.

Đội hình ra sân

Chelsea: Čech, Ivanović, David Luiz, Cahill, Terry, Azpilicueta, Lampard, Oscar, Hazard, Willian, Eto'o.

Dự bị: Schwarzer, A. Cole, Kalas, Mikel, Torres, Schurrle, Ba.

 

PSG: Sirigu, Thiago Silva, Alex, Maxwell, Jallet, Thiago Motta, Matuidi, Verratti, Lucas, Cavani, Lavezzi.

Dự bị: Douchez, Marquinhos, Digne, Van der Wiel, Cabaye, Menez, Pastore.

Bàn thắng: Schurrle 32, Demba Ba 87.

Hạ gục PSG, Chelsea ngược dòng "thần kỳ" vào bán kết ảnh 3Nỗi buồn của các cầu thủ PSG. (Nguồn: PA)

Thất bại 1-3 ở tứ kết lượt đi trước Paris Saint-Germain (PSG) đang khiến cơ hội giành vé vào bán kết Champions League của Chelsea trở nên xa vời.

Nếu muốn giành vé đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho buộc phải thắng 2-0, hoặc thắng cách biệt ba bàn trở lên nếu để PSG ghi được 2 bàn thắng tại Stamford Bridge.

Đây là điều không hề dễ dàng chút nào, khi mà 100% các đội bóng Pháp đều giành quyền đi tiếp sau khi thắng với khoảng cách 2 bàn ở lượt đi. Chưa hết, kể từ khi Champions League ra đời (mùa giải 1992-93), 78% các đội sau khi thắng 3-1 trên sân nhà lượt đi sau đó đều giành quyền đi tiếp.

Về phía PSG, sự vắng mặt của Zlatan Ibrahimovic là tổn thất không hề nhỏ. Tuy nhiên, PSG cũng không phải quá lo lắng bởi họ luôn có sự thay thế xứng đáng cho ngôi sao Thụy Điển.

Edison Cavani và Ezequiel Lavezzi chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm thường trực cho hàng phòng ngự Chelsea. Chưa kể là Yohan Cabaye và Javier Pastore đều có lý do để chứng tỏ mình nếu họ muốn có cơ hội ra sân trong đội hình xuất phát của một PSG đã được cải tổ lại.

Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Mourinho tự tin cho biết: "Tôi đã quá quen với những tình huống kiểu này. Chúng tôi sẽ mạo hiểm để giành chiến thắng. Chelsea sẽ tạo ra 90 phút hoặc cũng có thể là 120 phút tuyệt vời kể cả nếu chúng tôi thất bại."

Trong khi đó, Laurent Blanc khá khiêm tốn khi cho rằng: "Tỷ số 3-1 chưa phải là an toàn. Chelsea là đội bóng đặc biệt bản lĩnh ở cúp châu Âu. Bởi vậy, PSG không được phép chủ quan. Chúng tôi không đến Stamford Bridge chỉ để có kết quả hòa."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục