Hạ Indonesia 2-0, U23 Lào tạm đứng đầu bảng B

Đội tuyển U23 Lào đã làm nên một kỳ tích tuyệt vời khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia với hai bàn cách biệt vào chiều 7/12.
Đội tuyển U23 Lào với cái tên Lamnao Sinto, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Alfred Riedl, người am hiểu nền bóng đá Đông Nam Á vào loại bậc nhất đã làm nên một kỳ tích tuyệt vời khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia với hai bàn cách biệt vào chiều 7/12, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 25.

Với kết quả này, U23 Lào tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm, bằng với U23 Singapore sau chiến thắng U23 Myanmar với tỷ số 2-1 ở trận đấu trước đó, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng/bại.

Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá ở xứ sở Triệu Voi đã được sống trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn khi tận mắt chứng kiến các cầu thủ con cưng triển khai thứ bóng đá tấn công tổng lực, áp đảo với hạt nhân là tiền vệ nhạc trưởng Lamnao Sinto, tác giả của cả hai bàn thắng ngay trên sân nhà.

Ông Alfred Riedl đã chứng tỏ cho người hâm mộ bóng đá Lào hiểu rằng, chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ U23 đến từ đất nước Vạn đảo không dễ gì mà có. Thành công này chỉ đến khi tất cả những cầu thủ của đội bóng chơi đoàn kết, gắn bó và trung thành với đấu pháp của ban huấn luyện đề ra.

Trái ngược hẳn với sự "rực lửa" trong lối chơi của U23 Lào thì bên kia chiến tuyến, U23 Indonesia lại trình diễn một thứ bóng đá mờ nhạt, bế tắc và thiếu ý tưởng đến khó tin.

Sự đá rắn quá mức cần thiết của các học trò ông Alberto Bica ở khoảng 10 phút cuối trận là minh chứng rõ nét nhất cho tình cảnh "lực bất tòng tâm" của họ và càng khiến cho U23 Lào thể hiện rõ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để mang về thành công.

Đã lâu lắm rồi, bóng đá Lào không giành chiến thắng ở đấu trường khu vực. Chiều nay, trận thắng trước một đội bóng mạnh như U23 Indonesia chắc hẳn lại càng mang đến dư vị ngọt ngào hơn.

Và sẽ là dễ hiểu khi các cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt của nước bạn Lào có một đêm ăn mừng không ngủ.

Ở lượt trận cuối vòng loại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 25, U23 Lào sẽ có cuộc "đọ sức" với U23 Singapore vào chiều thứ năm 10/12 tới.

Nếu hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa thì Lào và Singapore cùng dắt tay nhau cầm hai tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết, U23 Myanmar và U23 Indonesia sẽ bị loại.

Trên khán đài trong trận đấu U23 Lào và U23 Indonesia, người ta đã kịp nhìn thấy tấm băng rôn ghi dòng chữ với nội dung "Chung kết SEA Games 25: U23 Việt Nam-U23 Lào".

Tại sao không./.

Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục