Hạ Indonesia 3-0, Malaysia chạm một tay vào cúp

Giành chiến thắng trước Indonesia với cách biệt 3-0, đội tuyển Malaysia gần như đã chạm một tay vào cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2010.
Giành chiến thắng trước Indonesia với cách biệt 3-0, đội tuyển Malaysia gần như đã chạm một tay vào cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

Dù không được đánh giá cao sau khi bị chính Indonesia đánh bại 5-1 ở vòng bảng song với lợi thế sân nhà, Malaysia tỏ ra không hề e ngại mà ngược lại đã chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chính điều đó đã giúp cho các cầu thủ Malaysia dễ dàng chiếm được thế trận gây gây sức ép không nhỏ lên khung thành của Indonesia. Đáng chú nhất là tình huống ở phút 22, Ridwan có pha bóng như chuyền vào chân cầu thủ chủ nhà, tiếc là Norsharul lại dứt điểm không thành công dù thủ môn Markus ra rời xa khung thành.

Tuy nhiên, Malaysia cũng đã suýt phải trả giá cho việc đẩy cao đội hình của mình và nếu như Syukur bên phía Indonesia tận dụng tốt hơn tình huống của mình ở phút 27 thì tỷ số chắc chắn đã là 1-0 cho đội khách.

Không thể có được thế trận tốt trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Indonesia đã bước vào hiệp hai với tinh thần rất cao và họ suýt có được điều mình mong muốn. Phút 47, sau tình huống phối hợp với đồng đội, Gonzales đã làm tung lưới thủ môn Khairul, song tiếc là bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tuy nhiên ít phút sau đó, trọng tài đã phải hoãn trận đấu do phía Indonesia kiến nghị về việc họ bị một số cổ động viên dùng đèn lazer chiếu vào mặt khiến cho trận đấu tạm dừng mất hơn 5 phút.

Việc trận đấu phải dừng lại dường như lại trở thành bước ngoặt cho Malaysia. Bởi sau khi trận đấu trở lại, đội chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số sau khi Talaha cướp bóng bên cánh phải rồi đi thẳng vào vòng cấm trước khi chuyền ngang để Mohd Safee có pha đệm bóng chính xác hạ gục thủ thành Markus.

Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Malaysia đã thi đấu hưng phấn hơn hẳn, trong khi hàng thủ Indonesia liên tục mắc phải sai lầm. Phút 69, sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Talaha lại tung ra đường chuyền rất tốt để Ashari dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đã phải đón nhận hai bàn thua, Indonesia dường như không còn là chính mình nữa, nhất là ở hàng phòng ngự khi để cho các cầu thủ Malaysia áp đảo hoàn toàn. Chính điều đó đã khiến họ thêm một lần thứ ba phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 73, Safee hoàn tất một đêm thi đấu tưng bừng bàn pha bật cao đánh đầu rất đẹp mắt tung lưới Markus. Đây thực sự là một dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội khách. Cách biệt lúc này là quá lớn cùng với một thế trận vượt trội nghiêng về Malaysia.

Trong những phút thi đấu cuối cùng, Indonesia dù đã rất nỗ lực dồn lên tấn công song họ cũng đã không thể có được một lần làm tung lưới đội chủ nhà, đành chấp nhận thất thủ 0-3. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ đang xa rời cơ hội lần đầu tiên lên ngôi tại AFF Cup dù phía trước còn đến 90 phút thi đấu trên sân nhà./.

Huy Đỗ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục