Hà Lan ngạo nghễ ngôi đầu, Tây Ban Nha gỡ gạc danh dự

Hai trận đấu cuối cùng của bảng B World Cup 2014 đã diễn ra không có quá nhiều bất ngờ khi hai đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng.
Hà Lan ngạo nghễ ngôi đầu, Tây Ban Nha gỡ gạc danh dự ảnh 1Chile không còn là chính mình khi mũi nhọn Alexis Sanchez bị khóa chặt. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai trận đấu cuối cùng của bảng B World Cup 2014 đã diễn ra mà không có một bất ngờ nào. Với chiến thắng 2-0 trước Chile, Hà Lan kết thúc 3 trận đấu đầu tiên với 9 điểm tuyệt đối, đồng thời độc chiếm vị trí nhất bảng.

Trong khi đó, các nhà cựu vô địch Tây Ban Nha đã hạ gục Australia 3-0 đầy thuyết phục để ra về với vị trí thứ 3 tại bảng đấu.

Cặp đấu Hà Lan-Chile là cuộc đọ sức đáng chú ý hơn khi được mệnh danh là “trận chung kết” của bảng. Chile cần một chiến thắng để vượt qua chính Hà Lan, trong khi đội bóng áo cam chỉ cần một kết quả hòa là đạt được mục tiêu thống trị bảng đấu.

Đúng như dự đoán, Hà Lan ra quân với đội hình 4-3-3, trong đó Jeremain Lens và Dirk Kuyt cùng dẫn dắt hàng công với Arjen Robben. Đối thủ của họ vẫn trung thành với đội hình đã hạ Tây Ban Nha 2-0 ở lượt trước ngoại trừ sự vắng mặt của Arturo Vidal do bị đau nhẹ.

Sau khi tiếng còi khai cuộc, hai đội đều nhập cuộc chậm chạp. Đặc biệt đối với các cầu thủ Hà Lan, dường như một thế trận tấn công, tốc độ không phải là điều họ hướng tới. Các Oranje chủ động phòng ngự chặt chẽ. Đáng nói hơn, tiền đạo cánh Dirk Kuyt lại hầu như không tấn công mà chỉ hoạt động ở gần vạch giữa sân để phòng thủ từ xa.

Phải tới phút 26, các học trò của ông Louis van Gaal mới có cơ hội đầu tiên, khi Sneijder thực hiện cú sút phạt đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Chile . Sau đó 8 phút, trung vệ Stefan de Vrij lên tham gia tấn công, nhưng rồi lại đánh đầu chệch khung thành trong một tình huống cố định. Tuy nhiên, thế trận chủ yếu lại thuộc về Chile . Đội bóng Nam Mỹ nắm tới 68% quyền kiểm soát bóng, dù chỉ có 3 pha dứt điểm trong cả hiệp 1. Được đối thủ nhường sân, Chile gặp vô vàn khó khăn trong nỗ lực tiến sâu vào vòng cấm địa. Tiền đạo Alexis Sanchez thường xuyên bị bắt “chết” và có rất ít không gian để hoạt động.

Từ đầu hiệp 2, Hà Lan đẩy cao đội hình. Trong bối cảnh đó, hai đội có nhiều pha tấn công hơn nhưng không thực sự gây khó khăn cho các thủ thành. Cả hai huấn luyện viên đều có sự thay đổi cầu thủ, nhưng rốt cuộc thành công lại quay lưng với Chile . Phút 77, đón đường chuyền từ pha đá phạt của Robben, tiền vệ vào thay người Leroy Fer bật cao đánh đầu vào góc xa trong thế không người kèm để đưa bóng vào lưới Chile . 1-0 cho Hà Lan.

Bị dẫn trước, các tuyển thủ Chile rất cố gắng để gia tăng sức ép nhưng không có phương án sáng nét để phá vỡ hàng thủ kín kẽ của đội đương kim á quân. Mải mê tấn công, cuối cùng họ cũng bị dính đòn “hồi mã thương.” Phút bù giờ gần cuối, Robben một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhận đường chuyền phản công từ sân nhà, anh dẫn bóng cực nhanh tới đường biên dọc ở cánh trái rồi căng ngang cho tiền đạo dự bị Memphis Depay đệm bóng nhẹ nhàng, ấn định tỷ số 2-0.

Tuy cho thấy một lối chơi khô cứng nhưng Hà Lan đã thể hiện sự hiệu quả và thực dụng của mình qua chiến thắng này. Còn Chile, dù bại trận nhưng họ vẫn đã buộc đối thủ của mình phải vô cùng vất vả và tiêu hao nhiều thể lực. Với những màn trình diễn tương đối thuyết phục, cả hai đều có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng trong vòng 1/8.

Tỷ số: 2-0.

Bàn thắng: Fer ’77, Depay ’90.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Arjen Robben.

Đội hình ra sân:

- Hà Lan: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Blind, De Jong, Janmaat, Sneijder, Robben, Kuyt, Lens, Wijnaldum.

- Chile: Bravo, Mena, Isla, Silva, Sanchez, Vargas, Gutierrez, Medel, Jara, Aranguiz, Diaz.

Ở trận đấu còn lại, Australia và Tây Ban Nha ra quân chỉ còn để hoàn thành 90 phút thủ tục cuối cùng của họ trên đất Brazil.

Huấn luyện viên Vicente del Bosque thực hiện tới 7 sự thay đổi so với trận đấu trước. Đáng chú ý, thủ quân Iker Casillas đã bị thay thế bằng Pepe Reina, trong khi hàng tiền đạo được làm mới bằng Fernando Torres và David Villa. Bên phía Australia , chỉ có Adam Taggart và Oliver Bozanic là những cái tên mới mẻ để trám vào vị trí của Tim Cahill và Mark Bresciano.

Australia nhập cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu, gây sức ép cho các cầu thủ Tây Ban Nha và buộc họ phải mắc sai lầm. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn có những cơ hội dứt điểm của mình, mà nổi bật là đến từ chân của Torres và Villa. Đội bóng Socceroos thì lại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, và một khi có thể đều cố gắng lên bóng từ hai bên cánh.

Trong khi thế giằng co như vậy diễn ra, đẳng cấp của các cá nhân chính là sự khác biệt. Phút 36, Iniesta tung một đường chuyền đẹp cho Juanfran ở sát đường biên ngang để hậu vệ này có pha đẩy bóng ngược trở ra cho Villa. Cựu tiền đạo của Atletico Madrid thực hiện cú đánh gót điệu nghệ, đưa bóng vào lưới Australia. Bàn thắng phá vỡ thế cân bằng khiến Tây Ban Nha chơi chủ động hơn. Và lợi thế tinh thần cũng như thể lực cho phép họ tiếp tục xé toang mành lưới đối thủ.

Hà Lan ngạo nghễ ngôi đầu, Tây Ban Nha gỡ gạc danh dự ảnh 2Torres và các đồng đội đã có thể ngẩng cao đầu trong ngày chia tay. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phút 69, Iniesta kiến tạo để Torres nâng tỷ số lên 2-0. Tới phút 82, Juan Mata có pha sút bóng “xâu kim,” đưa bóng qua hai chân thủ môn Ryan để đưa tỷ số lên 3-0. Những đôi chân mệt mỏi khiến đội tuyển của châu Đại Dương không thể tìm được bàn thắng danh dự, dù rất tích cực kiếm bóng trong chân các tiền vệ của La Roja.

Kết quả cuối cùng 3-0 giúp Tây Ban Nha tìm lại được đôi chút danh dự trong một giải đấu thất bại hoàn toàn để hướng tới tương lai. Ngược lại, 0 điểm sau 3 trận đấu không hề khiến Australia phải tủi hổ vì họ đã mang đến những “show” diễn giàu xúc cảm và chiếm trọn trái tim của người hâm mộ.

Tỷ số: 0-3.

Bàn thắng: Villa ’36, Torres ’69, Mata ’82.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: David Villa.

*Đội hình ra sân:

Australia: Ryan, Davidson, Spiranovic, Wilkinson, McGowan, Bozanic, Jedinak, McKay, Oar, Taggart, Leckie.

Tây Ban Nha: Reina, Juanfran, Albiol, Ramos, Alba, Iniesta, Koke, Alonso, Carzola, Villa, Torres.

Kết thúc bảng B, Hà Lan xếp đầu bảng với 9 điểm. Chile đứng thứ hai với 6 điểm, xếp trên Tây Ban Nha ở vị trí thứ ba và Australia ở chót bảng. Chile sẽ bước vào vòng 1/8 gặp chủ nhà Brazil vào 23 giờ ngày 28/6 ở Belo Horizonte, còn Hà Lan sẽ đối đầu với Mexico sau đó 1 ngày ở Fortaleza.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục