"Hạ màn" V-League, Quân khu 4 trụ hạng

Quân khu 4 đã chính thức trụ hạng V-League thành công sau chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Khatoco Khánh Hòa tại Nha Trang.
Chiều 23/8, đội bóng "con nhà nghèo" Quân khu 4, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đã chính thức trụ hạng thành công ở giải bóng đá Vô địch quốc gia (V-League) sau khi có được chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-2 trước Khatoco Khánh Hòa trên sân Nha Trang.

Ba bàn thắng của Quân khu 4 được ghi bởi Anh Thắng (phút 13), Quang Hướng (phút 27) và Moses (phút 65).

Trái ngược hẳn với cảm giác "thoát hiểm phút chót" của Quân khu 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã "nối gót" Thanh Hóa xuống thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng năm sau khi họ không thể có được 3 điểm sau thất bại với tỷ số 2-3 trước Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà Thống Nhất trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

Chiếc vé đi đá trận đấu play-off với Cần Thơ (xếp thứ 3, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009) đã thuộc về Gạch men Mikado Nam Định khi đội bóng này nhận thất bại 1-2 trước Tập đoàn Cao su Đồng Tháp trong chuyến đi làm khách trên sân Cao Lãnh.

Giới chuyên môn và nguời hâm mộ có thể hiểu được tiếng thở phào nhẹ nhõm như cất đi gánh nặng nghìn cân của ông Vũ Quang Bảo và các học trò khi họ đã chiến đấu hết mình và kịp "lách qua khe cửa hẹp" đúng lúc V-League "hạ màn" để được ở lại với giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Đối lập với một Thể Công được Tổng Công ty Viễn thông quân đội (Viettel) hậu thuẫn với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng được chi ra để ban lãnh đạo thân chinh sang tận vùng đất Brazil xa xôi để mua cầu thủ ngoại thì Quân khu 4 phải chắt chiu từng điểm số trên bảng xếp hạng lẫn túi tiền của mình sau tất cả 26 vòng đấu.

Không "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" như đàn anh Thể Công, nhưng "lính" của huấn luyện viên Vũ Quang Bảo lại có thừa lối chơi quả cảm và máu lửa trong từng đường lên bóng, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Họ là những cầu thủ, có thể nói là duy nhất ở V-League hiện tại có thể chạy liên tục suốt 90 phút thi đấu chính thức trong một trận đấu dưới cái nắng như đổ lửa ở miền Trung trong những buổi chiều hè.

Mức lương tháng ở Thể Công thuộc "hàng top" với mức bình quân cỡ 20 triệu đồng/cầu thủ và một trận thắng được thưởng cỡ 200 - 300 triệu đồng, đây là một ước mơ xa vời với Quân khu 4 bởi lẽ lính biết đá bóng của tướng Đoàn Sinh Hưởng làm gì có khung thưởng cụ thể khi giành được trận thắng trước đối phương.

Quân khu 4 chắc hẳn sẽ còn phải mất một thời gian rất dài mới có thể mơ đến một ngày nào đó lên "ngôi Vương" ở V-League, nhưng hiện tại, họ chắc chắn vô địch V-League về tính kỷ luật, bởi việc tuyệt đối phục tùng kỷ luật luôn là sức mạnh của quân đội.

Lần đầu tiên lên chơi tại giải V-League và hiện tại đã trụ hạng thành công, âu cũng là một kết quả đáng nhớ của Quân khu 4, nó khác hẳn với mục tiêu trụ hạng của Thể Công.

Nhớ lại hồi đầu mùa giải, đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam không tiếc tiền chiêu binh mãi mã nhằm mục tiêu tối thượng là chinh phục đỉnh cao V-League sau 11 năm lỡ hẹn. Tuy nhiên, chuỗi trận thi đấu không thành công ở lượt đi đã kéo Thể Công xuống phía cuối bảng xếp hạng.

Thay ông Vương Tiến Dũng trên băng ghế huấn luyện, "thuyền trưởng" kỳ cựu Lê Thụy Hải đã nhiều lần tuyên bố thẳng: Nếu cứ thi đấu bết bát như thế này, Thể Công đừng hòng mơ lọt vào 1 trong 3 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, cố gắng trụ hạng thành công cũng đã là tốt lắm.

Và cũng phải đến vòng 26, vòng đấu cuối cùng của mùa giải V-League 2009, trên sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công mới có thể làm được điều đó khi có được 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng sít sao 4-3 trước một SHB Đà Nẵng không còn động lực thi đấu khi đã chính thức lên ngôi vô địch cuối tuần qua.

Tổng kết thứ hạng, giải bóng đá V-League 2009, SHB Đà Nẵng xếp thứ nhất và đoạt Cup vô địch với 50 điểm. Với trận thắng 3-2 không mấy khó trước Thành phố Hồ Chí Minh, Becamex Bình Dương đoạt ngôi vị á quân. Sông Lam Nghệ An đứng thứ ba, sau chiến thắng 3-1 trước Đồng Tâm Long An, trong đó có cú đúp của tiền đạo Văn Quyến ghi được ở các phút 39 và 72 của trận đấu.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là T&T Hà Nội (39 điểm), Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (38 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (37 điểm), Ximăng Hải Phòng (36 điểm), Khatoco Khánh Hòa (35 điểm), Thể Công (35 điểm), Đồng Tâm Long An (34 điểm), Quân khu 4 (33 điểm), Gạch men Mikado Nam Định (31 điểm), Thành phố Hồ Chí Minh (29 điểm) và Thanh Hóa (19 điểm).

Danh hiệu "Vua phá lưới" mùa giải năm nay ghi danh hai ngoại binh là Lazaro (Quân khu 4) và Merto S.Gaston (SHB Đà Nẵng) cùng với 15 bàn thắng. Chỉ kém 1 bàn, tiền đạo con cưng của T&T Hà Nội, Lê Công Vinh trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong số những "chân sút" nội./.
Kết quả vòng đấu cuối cùng V-League 2009 cụ thể như sau:

Sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh – B.Bình Dương: 2-3

Sân Lạch Tray, XM Hải Phòng - T&T Hà Nội: 0-0

Sân Vinh, Sông Lam Nghệ An – Đồng Tâm Long An: 3-1

Sân Nha Trang, K.Khánh Hòa - Quân khu 4: 2-3

Sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp – GM Mikado Nam Định: 2-1

Sân Hàng Đẫy, Thể Công – SHB Đà Nẵng: 4-3

Sân Thanh Hóa, Thanh Hóa –Hoàng Anh Gia Lai: 3-7

Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục