Hà Nội: 2 luật sư bảo vệ quyền lợi bị hại vụ Cát Tường

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 2 luật sư bảo vệ quyền lợi nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hà Nội vừa cấp giấy chứng nhận cho 2 luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra gần một tháng trước.

Cụ thể, hai luật sư được cấp giấy chứng nhận là Vũ Gia Trưởng (sinh năm 1975) và Phạm Hương Giang (sinh năm 1983), thuộc Văn phòng luật sư Hồng Hải (Liên đoàn luật sư Việt Nam).

Giấy chứng nhận này được cấp căn cứ vào đơn đề nghị về việc nhờ người bảo vệ quyền lợi của anh Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1973, trú tại Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội-chồng chị Lê Thị Thanh Huyền) và văn bản đề nghị về việc bảo vệ quyền lợi cho đương sự của ông Vũ Gia Trưởng, luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải.

Giấy chứng nhận cũng nêu rõ đây là vụ án: “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác; Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” xảy ra vào ngày 19/10/2013 tại số 45 đường Giải Phóng, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, ngày 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ, nâng ngực và bị tử vong. Do lơ sợ trách nhiệm, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã cho một số nhân viên nghỉ làm để ra về, rồi cùng một số nhân viên thu dọn trung tâm và cho chở sổ sách, máy tính, các dụng cụ khám chữa bệnh đi nơi khác cất giấu nhằm xóa dấu vết.

Đến tối cùng ngày, Tường dùng chiếc xe ôtô nhãn hiệu KIA của mình và cùng với nhân viên bảo vệ tên là Khánh (sinh năm 1996) ở Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội -  mang xác của chị Huyền xuống ôtô. Sau đó, Khánh đi xe của chị Huyền ở phía trước, còn bác sỹ Tường lái ôtô đi sau, chạy lòng vòng nhiều nơi rồi lên cầu Vĩnh Tuy, sang khu vực Cổ Linh phường Thạch Bàn, quận Long Biên, sau đó để xe chị Huyền trên vỉa hè đường. Cả hai sau đó cùng lên xe ôtô và chạy qua đường đê, lên cầu Thanh Trì.

Theo lời khai của bác sỹ Tường, vào khoảng hơn 23 giờ 30 phút, khi đến giữa cầu, Tường dừng xe lại và cùng Khánh khênh xác chị Huyền ra và vứt xuống sông. Tuy nhiên, tính đến nay, sau gần 1 tháng xảy ra vụ án, mặc dù cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân đã lần theo mọi manh mối, tích cực triển khai nhiều hướng tìm kiếm, thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục